Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trung Quốc: Nghỉ đông trẻ em càng phải học nhiều


Rất nhiều trẻ em đã mắc chứng "sợ kì nghỉ đông" vì tuy được nghỉ nhưng vẫn có một núi bài tập và những giờ học thêm mệt mỏi. Chúng đều có một nguyện vọng chung là: "Hãy để chúng con có một kỳ ngỉ đông vui vẻ!".

Kỳ nghỉ đông càng phải nỗ lực học tập
Một em bé 14 tuổi lo lắng nói với phóng viên rằng: "Con phải có trách nhiệm với tương lai của con. Thầy giáo thường nói với chúng con rằng, khủng hoảng kinh tế khiến cho cơ hội việc làm càng ngày càng khó khăn, sinh viên của những trường đại học nổi tiếng cũng không tìm được việc. Nếu như không thi đỗ đại học, cuộc đời của chúng con sẽ kết thúc". Một em bé mới học lớp 3 lúc nào cũng xếp vị trí thứ nhất trong lớp, với tuổi nhỏ như vậy nhưng đã hiểu được vị trí cao bao giờ cũng là người chiến thắng: "Là người đúng đầu rất mệt mỏi, áp lực rất lớn. Mỗi lần thi xong các bạn đều đến so sánh đáp án với con. Kỳ vọng của mẹ ở con rất lớn, nếu điểm thi lần này thấp hơn lần trước 2,3 điểm mẹ sẽ không vui và cô giáo sẽ trách mắng con". Một học sinh cấp 1 vừa kết thúc kỳ thi cuối kỳ và đã đến lúc được nghỉ ngơi vui chơi với kỳ nghỉ đông trước khi bước vào cấp 2. Nhưng nghỉ đông không có nghĩa là nghỉ ngơi, cậu bé nói: "Kỳ nghỉ con càng phải nỗ lực học tập, nếu muốn lúc nào cũng là người xếp thứ nhất thì phải nỗ lực hơn người kác, hi sinh kỳ nghỉ".

Vẫn chưa bước vào kỳ nghỉ nhưng nhiều bậc phụ huynh đã đăng ký xong cho con những lớp học ngoại khoá như: tiếng Anh, bơi, nghệ thuật,... một chút thời gian cho các bé nghỉ ngơi cũng không có. Một cậu bé nói trong nước mắt, tuy mới 11 tuổi nhưng cậu đã học được 6 năm nghệ thuật, 8 năm bơi, nhưng mẹ của cậu vẫn chưa hài lòng.

Thừa vật chất, thiếu niềm vui tinh thần
Một phụ huynh nói với phóng viên rằng: "Hồi nhỏ tuy chúng ta thiếu thốn về vật chất nhưng cuộc sống của chúng ta thật thoải mái, tự do tự tại. Nói đến nghỉ đông là ngĩ đến Tết, đến Tết là chúng ta hạnh phúc với những bộ quần áo mới, từ đầu thôn đến cuối thôn tràn ngập không khí Tết, thật là thời gian vui vẻ nhất trong năm. So với bây giờ, bọn trẻ không thiếu gì về vật chất, nhưng chúng thiếu đi sự vui vẻ về tinh thần".

Một giáo sư nghiên cứu tâm lý học nhi đồng của đại học sư phạm Bắc Kinh cho phóng viên biết: Nguyên nhân là do những cậu ấm cô chiêu bây giờ quá nhiều, vì là con một nên kỳ vọng của bố mẹ quá cao, khống chế càng nhiều. Sự khống chế này xuất phát từ cách nghĩ của bố mẹ, mà không nghĩ tới cảm nhận của những đứa trẻ, rất dễ khiến chúng thấy áp lực và nặng nề. Cùng với sự trưởng thành về độ tuổi của chúng, ý thức và năng lực cá nhân tăng cao, sự khống chế quá đà sẽ dẫn đến tâm lý phản kháng, nếu trong một thời gian dài không được giải quyết sẽ dẫn đến những tình huống cực đoan như: bỏ nhà đi hoặc tự sát. Một chuyên gia cho biết, trẻ em bây hiện nay với nhiều cách thức khác nhau chúng được tiếp xúc với nhiều luồng thông tin lớn đã tạo nên một thế hệ trẻ em trưởng thành sớm.

Hãy để trẻ có một kỳ ngỉ đông thực sự vui vẻ
Trong kỳ nghỉ đông hầu như bé nào cũng đăng ký các lớp học ngoại khoá, ngoài những bé thực sự có đam mê, rất nhiều bé đăng ký các lớp học này là do bố mẹ các bé cảm thấy quan trọng chứ không phải do các bé thức sự yêu thích. Nếu đăng ký lớp học ngoại khoá cho cá bé quá nhiều thì đó sẽ là một gánh nặng với các bé.

Trên thực tế, rất nhiều phụ huynh cũng ý thức được điều này và cho rằng, bây giờ các bé vẫn còn nhỏ, chưa có ý thức về các lớp học nghệ thuật, đợi khi chúng lớn ý thức được cũng vẫn chưa muộn.

Các bậc phụ huynh hãy đưa trẻ đến những nơi như vườn bách thú, sân văn nghệ để vui chơi và giao lưu cùng những bé khác trong kỳ nghỉ đông, để các bé có một tuổi thơ thực sự.

Theo aFamily