Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cậu bé 2 tuổi chỉ sống bằng sữa chua


Bobby Glarvey. Ảnh: Daily Mail.
Một cậu bé 2 tuổi tại Anh đã khiến cha mẹ mình phải tuyệt vọng khi từ chối ăn bất cứ thứ gì khác ngoài sữa chua.

Cu cậu Bobby Glarvey có thể ăn dễ dàng 14 hộp sữa chua mỗi ngày và lắc đầu quầy quậy trước bất cứ thứ gì khác mà cha mẹ đưa ra. Em được chẩn đoán là mắc chứng sợ thực phẩm hiếm có, khiến bé không thể chấp nhận có bất cứ mẩu thức ăn nào trong mồm.

Cha mẹ em là Craig Glarvey, 28 tuổi, và Sally Green, 33 tuổi, đã phải mua thêm một cái tủ lạnh để tích trữ sữa chua cho Bobby. Cặp vợ chồng đến từ Warmsworth, Doncaster, còn có một cô con gái tên là Cameron, 7 tuổi, và ăn uống hoàn toàn bình thường.

Mẹ của Bobby nói: "Chúng tôi đã thử mọi cách để tập cho thằng bé ăn các loại thức ăn khác nhưng nó toàn nhổ ra. Nó chưa bao giờ có một bữa ăn ấm nóng trong đời".

"Chúng tôi được các chuyên gia tâm lý khuyên rằng không nên quá lo lắng và dần dần bé sẽ qua được tình trạng này. Trong lúc đó thì chúng tôi đành chịu để bé ăn thứ gì mình muốn, chừng nào bé vẫn chịu ăn thì cũng tốt rồi".

Thực đơn hằng ngày của Bobby bao gồm 5 hộp sữa chua cho bữa sáng, 3 hộp cho bữa trưa và 4 hộp vào buổi tối. Một ngày của bé kết thúc bằng 2 hoặc 3 hộp nữa trước khi đi ngủ.

"Bobby rất hiếu động, thông minh, nhưng bé vẫn bị nhẹ cân do không chịu ăn thứ gì khác", cha của Bobby cho biết.

"Chúng tôi hơi ngại mỗi lần cả nhà đi ăn bởi tất cả đều có một bữa ăn ngon lành trong khi Bobby chỉ xơi mỗi loại sữa chua mà chúng tôi mang theo".

Theo VnExpress