Bạn nhỏ quanh ta
   2 tuổi đã biết đọc chữ
 

Mới 2 tuổi đã nhận biết và đọc rạch ròi 24 chữ cái. Đó là trường hợp đặc biệt của cháu Lê Hữu Chí, con đầu lòng của anh Lê Hồng Công và chị Nguyễn Thị Kiểm ở thôn Phú Ngọc (Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam).


Cháu Lê Hữu Chí sinh ngày 25-1-2009, ba mẹ làm công nhân may ở Công ty cổ phần May Trường Giang. Do đặc thù công việc, ba mẹ phải vào ca từ rất sớm và về đến nhà có khi trời đã tối mịt, mọi sự chăm sóc cho cháu đều nhờ bà nội.

Ông Lê Văn Tuyển và cháu Lê Hữu Chí. Ảnh: Đ.Ngọc

Theo ông Lê Văn Tuyển (cha anh Công), Chí chưa đi nhà trẻ và chưa được ai chỉ vẽ cho một chữ nào nhưng cách đây 1 năm, có nghĩa là lúc cháu mới tròn 24 tháng tuổi, trong một lần ngồi xem truyền hình mọi người rất đỗi ngạc nhiên khi nghe cháu đọc được những chữ số hiện trên màn hình.

Thấy chuyện lạ, luôn tiện anh Công với tay lấy tấm lịch đang treo trên tường để "thử tài" cháu thì mọi người đều trố mắt nhìn nhau khi thấy cháu chỉ tay vào từng con chữ và đọc rạch ròi các chữ cái, kể cả các chữ khó đọc như W, F, Z và phân biệt được các chữ Y, I.

Còn các chữ số thì cháu nhận biết và đọc được từ 1 đến 100 và tất cả các tờ tiền từ những đồng tiền có mệnh giá nhỏ nhất đến những đồng tiền có mệnh giá lớn cháu cũng nhận biết và phân biệt được. Để kiểm chứng điều đó, trong một lần đến nhà chơi có người khách giả vờ đánh rơi tờ bạc 500.000 đồng tại nơi mà hàng ngày Chí thường ngồi xem ti vi.

Tình cờ cháu lượm được đưa cho bà nội và nói: "Bà nội ơi, tờ bạc 500.000 đồng lớn như thế này mà ai làm rớt thì uổng quá nội hả".

Mới đây, có dịp đến nhà anh Công, chúng tôi lấy tờ giấy trắng viết lên đó từng chữ cái bằng chữ in, không theo thứ tự và ngạc nhiên khi thấy cháu đọc dõng dạc, không sai một chữ nào.

Điều ngạc nhiên hơn là khi chúng tôi viết các chữ số ngẫu nhiên lên tờ giấy để kiểm tra trí nhớ nhưng cháu đã trả lời rạch ròi, nhất là con số 9, khi quay ngược lại hỏi cháu đây là con số gì, không do dự cháu đọc ngay đó là con số 6. Chúng tôi giả vờ cho rằng cháu đọc sai nhưng cháu vẫn quả quyết đó là con số 6.


Ngày 25-1-2012, cháu Chí vừa tròn 36 tháng tuổi nhưng mới nặng không quá 10 kg, người nhỏ thó, trông rất thông minh với cái trán rộng, nước da trắng, nhanh nhẹn, dạn dĩ và dễ gần gũi với mọi người.

Theo Báo Quảng Nam

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 16 tuổi, một mình chèo thuyền vòng quanh thế giới (7/2)
 Em bé Việt Nam đoạt giải nhất một cuộc thi vẽ toàn cầu (1/2)
 Gặp thần đồng cờ vua 9 tuổi (28/1)
 Bé trai 4 tuổi bỗng dưng biết đọc thành thạo (22/1)
 Làm bạn với rắn hổ mang chúa (17/1)
 Cậu bé gốc Việt là giáo viên thỉnh giảng trẻ nhất ở Mỹ (13/1)
 “Steve Jobs tương lai” xuất hiện (10/1)
 Siêu mẫu 4 tuổi được cả thế giới biết đến (5/1)
 Ước mơ của cậu bé 14 tuổi vẽ tranh bằng miệng (3/1)
 8 tuổi trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp (28/12)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i