Bạn nhỏ quanh ta
   3 tuổi làm được toán lớp một
 

Mới 3 tuổi, Vũ đã có thể làm các phép tính trong sách lớp một, đọc được từ số 1 đến số 100 và ngược lại một cách trôi chảy. Trong lớp mẫu giáo, Vũ thường xung phong lên bảng và nếu không được cô giáo chỉ định là... khóc!

Vũ đang đọc bài trong quyển SGK lớp một.

Đó là cháu Nguyễn Ngọc Thành Vũ, nhà số 8 Trần Văn Hai, tổ 1, phường Trường Chinh, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Theo cô giáo dạy Vũ ở Trường Mầm non Hướng Dương (thị xã Kon Tum), Vũ lên lớp rất năng động và thông minh. Mới 3 tuổi, Vũ đã có thể làm các phép tính trong sách lớp một, đọc được từ số 1 đến số 100 và ngược lại một cách trôi chảy. Trong lớp, Vũ thường xung phong lên bảng và nếu không được cô giáo chỉ định là... khóc!

Chúng tôi tìm đến nhà cháu Vũ, một căn nhà cấp 4 bình thường nằm ẩn mình dưới một gốc cây mít lâu năm. Mẹ cháu, chị Chu Thị Luận, giáo viên Trường Tiểu học Thực hành sư phạm Kon Tum kể: Lúc cháu Vũ mới sinh ra, 2 ngày liền không biết bú sữa mẹ, đến ngày thứ 3 tập mãi mới quen dần. Lúc 2 tuổi, bố mẹ chở cháu đi dạo phố, trên đường cháu đã đọc được tất cả các số nhà và nhìn thấy một vật gì đó trên đường cháu đều liên tưởng đến một con số...

Cháu có một sở thích rất ham đọc sách, ham đến mức khi đi gửi nhà trẻ tư nhân nếu để cháu mang theo sách bên mình thì cháu mới chịu đi. Vì thế, lúc mới hơn 1 tuổi Vũ đã có thể lấy bất kỳ quyển sách nào của lớp 12 mà mẹ cần. Còn lúc hơn 2 tuổi Vũ đã có thể biết rõ 24 chữ cái và đọc theo vần a, b, c...

Cây mít trước nhà gắn với nhiều kỷ niệm tuổi thơ của Vũ, vì bất kỳ một hình thể nào trên cây mít đều được cháu liên tưởng đến những con số; và những cành lá đong đưa trên cao đã khiến bao lần Vũ đứng nhìn ngẩn ngơ vì mơ tưởng đến chiếc máy bay... bay vào vũ trụ.

Để kiểm tra thực tế "năng lực" của Vũ, chúng tôi ghi hàng loạt những con số hàng nghìn, hàng trăm, cháu đều đọc trôi chảy và ngược lại khi nghe chúng tôi đọc những con số kia lên là cháu viết lại được ngay. Chúng tôi đưa cho Vũ quyển sách Tập đọc lớp Một, cháu Vũ đã đọc chính xác từng câu, từng chữ, từng vần trong sách.

Chị Luận cho biết thêm, có lần cháu Vũ phát hiện có sai sót trong làm bài tập của anh trai và thế là cứ tối đến, chị lại "nhờ" Vũ giúp kiểm tra lại bài cho anh.

Chia tay với gia đình cô giáo Chu Thị Luận, chúng tôi nghĩ có thể cháu Vũ chưa phải là "hiện tượng lạ", song với tất cả những gì đã, đang có ở cháu như hiện nay, Vũ rất xứng đáng nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành hữu quan ở tỉnh Kon Tum để giúp cháu có điều kiện phát triển trí tuệ tốt hơn.

Theo Công an nhân dân

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Biết đọc và làm toán khi chưa được 3 tuổi (10/3)
 Barbie mừng… thọ (9/3)
 Cậu bé có đôi mắt của mèo (2/3)
 Các sao nhí 'Triệu phú ổ chuột' sẽ có nhà mới (27/2)
 Bé gái 10 tuổi có biệt tài vẽ tranh đường phố (24/2)
 7 Tuổi đỗ tú tài (23/2)
 Cậu bé gốc Việt trở thành “ngôi sao âm nhạc Ba Lan” (19/2)
 Họa sĩ 9 tuổi bán tranh ngàn đô (17/2)
 Cặp song sinh thần đồng (10/2)
 9 tuổi thành thạo 6 ngôn ngữ lập trình (6/2)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i