Bạn nhỏ quanh ta
   Bảo tàng nghệ thuật dành riêng cho trẻ em
 
Một bảo tàng quốc gia ở Hàn Quốc. Ảnh: city-guide
Mười ba em bé ngồi thành một hàng. Mỗi em đeo một bảng tên để người hướng dẫn dễ dàng hơn khi trả lời những câu hỏi của các em về nghệ thuật. Nhóm trẻ nhỏ này đang dự một cuộc triển lãm tại bảo tàng Hello.

Mở cửa ngày 14-11-2007, bảo tàng Hello (Xin chào) ở Yeoksam-dong (Seoul, Hàn Quốc) là bảo tàng nghệ thuật dành cho trẻ nhỏ được đăng ký đầu tiên ở Hàn Quốc.

Hiện nay bảo tàng Hello đang triển lãm tranh phong cảnh Hàn Quốc. Nhưng những bức vẽ này không giống những bức vẽ thông thường vì chúng được tạo ra riêng cho trẻ nhỏ xem.

Kim Ysaac, 33 tuổi, giám đốc bảo tàng Hello, cho biết các họa sĩ đến và quan sát trẻ em đang học trong lớp rồi vẽ những bức vẽ này. Những bức vẽ này không chỉ sáng tạo dành riêng cho trẻ nhỏ mà còn được treo trên tường để ở một độ cao thích hợp cho trẻ ngắm.

Thực ra, tất cả mọi thứ ở bảo tàng Helllo đều được thiết kế phù hợp với trẻ. Ngoài những mái vòm thấp còn có một cái hang nhỏ để trẻ ngồi và trò chuyện. Những bức tường màu kem dễ chịu, phối màu rất hài hòa với các bức vẽ. Mọi thứ đều đơn giản. Còn các bức vẽ lại rất tinh tế.

Trước khi các khách tham quan nhí được thưởng thức các tác phẩm, hướng dẫn viên bảo tàng nhắc các em ba điều: không được la hét, không được chạy lung tung và không được chạm vào các bức vẽ. Hướng dẫn viên khuyến khích các em chỉ thưởng thức các bức vẽ bằng mắt thôi.

Một em nhỏ rất bối rối với yêu cầu này nên đã giơ tay đặt câu hỏi: “Khi em chạm một bức vẽ bằng mắt, làm sao em biết được người ta làm ra bức vẽ như thế nào?".

Lường trước những thắc mắc này của trẻ, bảo tàng Hello đưa ra một loạt các hoạt động tương tác cho trẻ, như học cách mài mực. Những trẻ nào muốn tiếp cận gần hơn với nghệ thuật, bảo tàng Hello còn có các lớp học nghệ thuật (2 buổi/tháng).

Giám đốc Kim đã từng làm việc tại bảo tàng Smithsonian (Mỹ) rồi làm tại bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc trong hai năm. Với bảo tàng Hello, Kim hy vọng sẽ trưng bày những tác phẩm nghệ thuật độc đáo và giúp trẻ phát triển con mắt nghệ thuật (xóa mù về hội họa).

Lý giải về cái tên bảo tàng, giám đốc Kim cho biết ngày nay trẻ nhỏ trở nên "công nghiệp hóa" hơn và cô muốn nhắc nhở trẻ rằng “Trước hết hãy nói xin chào với thế giới!”.

( Theo Tuổi Trẻ )
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Nhật Bản: Trẻ em đi xe đạp phải đội mũ bảo hiểm (21/4)
 5 tuổi đã có bằng sáng chế (19/4)
 Cô bé khiếm thị 6 tuổi – thiên tài piano "gây sửng sốt" (17/4)
 Nhật bản: Công viên cho trẻ tập làm người lớn (10/4)
 Thêm một cháu bé có khả năng đặc biệt (9/4)
 Thừa Thiên Huế: Trí nhớ kỳ lạ của cháu bé 3 tuổi (8/4)
 Học mẫu giáo tự giải được toán lớp 2 (5/4)
 Thần đồng bơi lội 3 tuổi (1/4)
 “Người khổng lồ” tương lai của nước Anh (31/3)
 Cậu bé 4 tuổi “vớt” bạn từ dưới giếng (21/3)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i