Mới 5 tuổi, cậu bé Mathew Rissler đã biết gọi vào số điện thoại khẩn cấp 911 của Mỹ, nhờ đó cứu mạng được cho người mẹ đang ngạt thở vì mắc nghẹn một miếng khoai tây chiên ở cổ. Cậu học được cách gọi cấp cứu ở nhà trẻ.
Số là mẹ cậu hắt hơi trong lúc đang nhai khoai tây chiên, thế là một miếng “chắn đường” luôn ở cổ. Bà mẹ sau này kể lại với hãng AP rằng Mathew lúc đó chạy từ trên lầu xuống thấy mặt mày mẹ bất thường liền hốt hoảng: “Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ổn chứ?”
Lúc này bà mẹ không nói được nữa, chỉ lắc đầu. Cậu bé hỏi tiếp: “Mẹ có cần con giúp không?”. Khi bà mẹ gật đầu và cố móc cái điện thoại di động ra, cậu bé 5 tuổi hiểu ngay và hỏi “911 à?”. Thấy mẹ gật đầu, cậu không chậm trễ một giây, bấm máy và mô tả rạch ròi tình trạng của mẹ mình.
Sau đó, cậu mở cửa cho cảnh sát, luống cuống dẫn đến chỗ mẹ nằm. Một viên cảnh sát đã làm thủ thuật Heimlich, kịp thời làm văng miếng khoai tây ra ngoài, nhờ đó mà tính mạng bà mẹ được bảo toàn!
( Theo Thanh Niên )