Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cảnh giác với hố ga


Câu chuyện nhỏ: Bạn Oanh đâu mất rồi?

Tan học rồi! Các bạn nhỏ vui sướng chạy ùa ra khỏi nhà trẻ theo bố mẹ về nhà. Hôm nay, bà ngoại đến nhà trẻ đón Oanh.

 

Vừa bước ra khỏi cổng nhà trẻ, Oanh tung tăng nhảy chân sáo. Oanh vừa chạy nhảy vừa hát véo von. Bà ngoại Oanh đã già nên đi rất chậm, chẳng mấy chốc Oanh đã chạy lên trước, bỏ bà lại phía sau.

 

Cô bé Oanh ngịch ngợm nhảy lên gờ vỉa hè rồi lại nhảy lên những hố ga.

 

Khi đứng trên hố ga, Oanh để ý thấy dưới chân mình phát ra tiếng coong coong rất lạ tai. Oanh liên tiếp tục đàu nghịch, qua mỗi nắp hố ga cô dừng lại và nhảy lên vài cái mới đi tiếp.


Oanh đang nhảy tưng tưng thì bỗng thấy hẫng một cái. Nắp hố dưới chân cô bé trượt đi và ô bé tụt xuống một cái hố sâu thẳm thẳm. Oanh vừa đau chân vừa sợ hãi, thét lên :
- Bà ơi...!!!

Bà ngoại ở tít phái sau, khi bà đến nơi thì chỉ nghe tiếng cháu gái, chứ không nhìn thấy cô bé đâu nữa. Những người đi đường xúm lại và lập tức gọi điện thoại cấp cứu.

Một lúc sau, xe cứu hộ và xe cảnh sát hú còi chạy đến. Các chú cảnh sát ròng dây xuống hố ga và kéo Oanh lên.

 

Oanh nép vào bà, bật khóc nấc nở. Cô bé giận dữ đá vào nắp hố ga:
- Cái nắp hố ga này hại cháu!

 

Nhưng bà ngoại lắc đầu và bảo:
- Thôi, cháu lau nước mắt đi nào! Lần sau cháu đừng chạy nhảy trên nắp hố ga nữa nhé!

 

Cẩm nang dành cho bố mẹ:
Tai nạn sụt nắp hố ga nguy hiểm, có nhiều người bị thương hoặc bị chết vì thụt xuống hố ga. Bố mẹ hãy hướng dẫn cho con biết, phía dưới đường đi có nhiều đường ống dẫn nước thải, đường ống dẫn khí đốt, đường ống chứa các loại dây cáp điện...

 

Những hố ga trên đường chính là " cửa sổ" để các chú công nhân xử lí các đường ống ngầm dưới đất. Có nhiều hố ga đã bị hở nắp, hoặc nắp đậy không khít. Vì vậy các bạn nhỏ đi trên đường phải hết sức cẩn thận. Các bạn không nên chạy nhảy trên nắp hố ga.


Sưu tầm