Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Sinh nhật ở lớp mầm non


Con nằng nặc đòi tổ chức sinh nhật tại lớp và tặng quà cho các bạn. Mẹ viện đủ lý do ngăn cản, con vẫn phụng phịu không vui.


Mới năm tuổi, các con đâu biết rằng mẹ và những phụ huynh khác đã cố gắng tranh thủ thế nào để mang lại cho các con chút niềm vui. Tất bật từ chỗ làm, rước con về nhà, mẹ ghé chợ mua thức ăn, còn phải tạt sang hàng lưu niệm mua quà cho con tặng sinh nhật bạn. Con đòi hỏi quà phải đẹp, phải to, bạn gái thì phải tặng kẹp tóc, áo hoa; bạn trai phải tặng đồ chơi cần cẩu, siêu nhân... Mua xong còn phải đứng đợi gói quà, thắt nơ xanh đỏ con mới chịu.


Các con đâu biết rằng việc đòi hỏi ba mẹ tổ chức sinh nhật tại lớp gây phiền phức như thế nào cho chính ba mẹ mình và những phụ huynh khác. Chiều chiều đến rước, con cầm tấm thiệp nhỏ giơ lên khoe, mẹ ngán ngẩm. Lớp trên 30 học sinh, hầu như tuần nào cũng có tiệc sinh nhật. Mẹ bận lu bù, tiền bạc cũng eo hẹp, vậy mà cũng phải chiều theo nhu cầu "giao thiệp" của con.


Sinh nhật là một ngày vui, nên chia sẻ trong gia đình, là dịp để các thành viên quây quần, mừng con thêm một tuổi mới. Hãy thông cảm khi mẹ không đáp ứng mong muốn của con - tổ chức sinh nhật tại lớp. Nhận một niềm vui, con hãy nghĩ xem mình có làm phiền người khác hay không. Qua việc tổ chức tiệc sinh nhật, mẹ muốn dần uốn nắn con về những bài học đầu tiên của tuổi thơ về cho và nhận.


Theo PN