Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Vô tư


Mùa hè lại sắp đến, các con sắp kết thúc năm học. Con trai của mẹ lớn thêm chút nữa, chững chạc hơn. Con gái đã ra vẻ thiếu nữ với làn da trắng hồng, tóc dài, đen mướt.


Như mọi khi, đã hơn 22g, mẹ chuẩn bị đi ngủ sau một ngày làm việc vất vả, nhưng khi nghe con trai than đói bụng, mẹ liền chạy xuống bếp nấu ngay tô mì thơm ngon. Con trai "sợ ma" không dám ngồi ăn một mình. Mẹ ngồi kế bên con, ngủ gà ngủ gật, chờ đến khi con trai ăn xong.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Hiếm hoi lắm mẹ mới được một buổi trưa Chủ nhật để chợp mắt trong chốc lát. Đang thiu thiu, con gái nắm tay "mẹ ơi mai con đi du lịch sinh thái với trường, mẹ mua bánh cho con đem theo". Thèm ngủ nhưng thấy con đang soạn ba lô, mẹ ngồi dậy ngay. Trời nắng chang chang, mẹ chạy vội xuống chợ mua ít bánh cho con gái, sau đó dù cố dỗ giấc, mẹ cũng không ngủ lại được.


Các con đi dã ngoại về trễ. Mặc dù nhà trường đã điện báo do kẹt xe, nhưng ba vẫn lo lắng, đến cổng trường ngóng trông từng phút. Ba yên tâm khi xe con trai đã về bình an nhưng bứt rứt, bồn chồn vì con gái chưa về. Đến khi xe con gái về đến cổng trường, ba mới an tâm.


Đi làm mệt mỏi và nhức chân rã rời, ba nhờ con trai bóp chân cho đỡ mỏi. Con trai mải đọc truyện, kêu em gái bóp chân, em gái đang đánh đàn, nạnh lại anh. Cuối cùng ba tự bóp chân, nghỉ một chút cho đỡ mệt, rồi ba dạy hai anh em học đến tối. Mẹ có nhiều sợi tóc bạc không tự nhổ được, nhờ con gái nhổ giùm. Con gái phụng phịu, nhổ vài sợi, than mỏi tay rồi ngưng vì bận gói quà sinh nhật cho bạn.


Mẹ ngồi bên máy vi tính làm việc và thèm ăn sữa chua. Mẹ hỏi có ai xuống lầu lấy giúp mẹ hũ sữa chua. Con gái đang bận học, con trai xem ti vi. Mẹ không thể bỏ dở dang công việc để xuống lầu nên cố làm việc cho xong. Cuối cùng cơn thèm sữa chua của mẹ cũng qua....


Các con có biết rằng cái bóp chân của con trai sẽ xua tan nỗi mệt nhọc của ba, một cọng tóc bạc do con gái nhổ, sẽ làm mẹ vui lắm; hộp sữa chua nhưng rất ngọt ngào nếu các con mang đến cho ba mẹ. Đó chính là lòng hiếu thảo.


Các con không còn bé bỏng như xưa nữa. Hãy cứ ngây thơ, hồn nhiên với tuổi học trò nhưng đừng quá vô tư, thờ ơ các con nhé!


Theo PN