Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Con cần có ba


Con sinh ra đã không biết ai là ba của mình, từ nhỏ chỉ biết mẹ, các cậu và bà ngoại. Mỗi lần cô bác trong xóm nói mày là con của ông Y, X nào đó, con lại tin chắc ông Y, X đó là ba của mình. Con thấp thỏm mong chờ giây phút gặp người đó nhưng đáp sự run rẩy, hồi hộp của con là những tràng cười của một trò đùa.


Khi con đi học, bạn bè trong xóm cũng thường trêu chọc con là đứa không cha, rằng ba đã bỏ mẹ con ra đi... Những lúc đó, con đã hét thật to rằng ba con đi làm ăn xa chưa về, rằng ba con rất thương yêu con và mẹ.


Lớn lên một chút, qua lời kể của các bà, các cô hàng xóm con mới biết sự thật về ba. Đó là một chuyện tình có kết cục buồn, ba bỏ đi khi mẹ bụng mang dạ chửa, khiến mẹ phải hứng bao điều tiếng của mọi người. Để giữ lại sự sống cho con, mẹ đã trải qua bao đau khổ. Biết được sự thật đau lòng đó, con thấy thương mẹ bao nhiêu thì giận ba bấy nhiêu. Sao ba lại đối xử với mẹ của con như thế? Giờ đây, mỗi khi có chuyện gì thì mọi người trong xóm lại lấy bài học của mẹ ra răn dạy con cái họ, khiến lòng mẹ và con như có ai xát muối vào.


Từ nhỏ mẹ và con đã sớm quen với nếp sống của một ngôi nhà thiếu vắng bàn tay đàn ông. Mọi chuyện trong nhà mẹ đều làm hết. Con biết mẹ thương con, muốn bù đắp sự thiếu vắng tình cảm của ba cho con nhưng làm sao đủ được. Mỗi lần đến chơi nhà bạn, thấy ba mẹ các bạn hạnh phúc con lại thấy thương cho mẹ. Con ước ao một lần được ba đến đón con ở trường, con ước trong những ngày mùa đông, bữa cơm gia đình có cả ba và mẹ, con ước được ba dẫn đi chơi, được ba mua quà, được ba căn dặn làm người phải thế nọ thế kia...

Mẹ thường bảo con rằng thôi đừng nghĩ đến ba nữa. Cuộc sống đôi khi phải chấp nhận số phận và phải biết tìm niềm vui trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Con vào đại học và ra trường đi làm. Biết bao đắng cay, vất vả nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào con cũng đều cố gắng vượt qua. Duy có một điều con không thể vượt qua được là ý nghĩ hãy quên ba đi. Dẫu chưa một lần được nhìn thấy ba nhưng lúc nào con ấp ủ hình bóng ba. Con luôn mơ được gặp ba, mơ được tự tay làm cho ba ly nước chanh khi ba mệt, mơ được chăm sóc ba, được làm cái điều thiêng liêng nhất của một người con đối với đấng sinh thành.


Ba của con! Con tin ba vẫn dõi theo con, vẫn quan tâm đến mẹ và con. Ở nơi nào đó ba hãy cảm nhận tấm lòng của con. Con gái ba đã trưởng thành và luôn mong được một lần gặp ba để nói với ba rằng: Con yêu ba, cảm ơn ba đã sinh ra con trong cuộc đời này...!


Theo PN