Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Chào chàng trai 10 tuổi


Tết à Tết ơi, Tết luôn mới mẻ và có biết bao câu chuyện vui về Tết phải không con trai?


Con trai yêu thương!
Mấy ngày nay con có nhận ra hoa mai, hoa đào đã tràn ngập phố phường, trên con đường về nhà của mẹ con mình vốn tĩnh lặng yên ả nay cũng trở nên nhộn nhịp khác thường, khi bến sông tấp nập đầy ghe thuyền cập bến không con?


Xuân sắp về rồi đó con trai, mùa xuân thứ 10 của con đó chàng trai đã không còn bé bỏng của mẹ.


Mẹ vẫn luôn yêu Tết vì ngày xưa Tết là dịp duy nhất trong năm mẹ được bà ngoại may cho hai bộ đồ mới. Hồi mẹ bằng con, mẹ yêu Tết không chỉ vì Tết mẹ có thêm áo mới, mà còn với lý do mà có lẽ con không hiểu được, đó là chỉ có Tết thì mẹ mới được ăn cơm với thịt kho hột vịt, và được ăn dưa hấu.


Con sẽ thắc mắc tại sao bà ngoại phải đợi đến Tết mới cho mẹ ăn? Vì bà ngoại không có nhiều tiền và lúc mẹ còn bé thì dưa hấu chỉ được bán vào mỗi dịp Tết.


Chẳng có đứa trẻ con nào mà không thích món thịt kho hột vịt thơm nồng nàn mùi nước dừa tươi và vị béo ngậy của thịt heo, của trứng vịt. Và cũng chẳng có đứa trẻ nào từ chối vị ngọt mát lạnh của miếng dưa hấu đỏ.


Mẹ cũng từng là một đứa trẻ và mẹ hơn con trai của mẹ là mẹ có được cảm giác "thèm Tết" vì "thèm thịt kho hột vịt", "thèm dưa hấu" và cũng... thèm được "lì xì" để được dùng tiền lì xì đó mua đồ chơi hay đồ dùng học tập.


Khi mẹ còn bé thì bà ngoại hay nói khi mẹ lớn lên mẹ sẽ ghét Tết, Tết chỉ dành cho trẻ con, chứ với người lớn thì Tết là lúc phải lo toan thì làm sao mà người lớn yêu Tết cho được?


Nhưng mỗi khi Tết về, khi thấy hoa được chở về đầy bến sông nhà mình, khi phải chạy xe thật chậm giữa phố phường đông nghẹt người mua sắm Tết thì mẹ vẫn... có những cảm xúc rộn ràng thích Tết, yêu Tết, nhớ về cái Tết năm 2002. Tết năm đó với mẹ là cái Tết đầu tiên mẹ được ăn Tết cùng con.


Tết không chỉ là những ký ức của trẻ thơ còn lưu giữ trong tâm trí mẹ mà Tết với mẹ còn là kỷ niệm ngày mẹ sinh con.


Chào đón tuổi lên 10 của con, chào đón cái Tết bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ lần thứ 10 mà con trai sẽ cùng mẹ sửa sang, dọn dẹp nhà cửa, quyết định chọn mua cây tắc hay cây mai?


Nhớ cái Tết đầu tiên của con, cái Tết mà con chẳng có chút nào gọi là lịch thiệp phụ giúp mẹ dọn dẹp, cái Tết mà con chỉ biết khóc bất kể đó là đêm giao thừa hay sáng mùng 1, cái Tết mà ngay mùng 1 Tết thì con chỉ mới được 30 ngày tuổi. Nhưng điều khiến mẹ nhớ nhất đó là khoảnh khắc mẹ như chết điếng khi làm rơi con trong đêm giao thừa.


Vì quá mệt mỏi với việc chuẩn bị mâm cỗ đón Tết mà đêm đó khi thức dậy cho con bú, mẹ đã ngủ gật rồi làm rớt con từ tay mẹ xuống nền đất. Giây phút đó trong đời mẹ sẽ không bao giờ quên được, cứ ngỡ con sẽ không bao giờ khóc, không bao giờ cười với mẹ nữa, cứ ngỡ mẹ sẽ hóa điên mất nếu mất con, cứ ngỡ Tết mãi mãi sẽ là một dấu chấm đen cực lớn trong đời mẹ.


Thế mà con đã cứu cả cuộc đời mẹ, con chỉ dỗi hờn khóc lóc, con chỉ bực mình mẹ ham Tết hơn ham con, lo Tết cho đến mệt nhoài mà không biết giữ gìn sức khỏe để thức đêm chăm con.


Con trai yêu thương của mẹ, Tết còn là dịp để mẹ con mình dạy nhau về bài học tiết kiệm nữa phải không con? Mẹ vẫn nhớ cái Tết mà con khuyên mẹ nên mua một cây hoa đào giả cho đỡ tốn tiền hơn là cây hoa đào thật.


Vì con nói, con được học cây hoa đào chỉ sống được ở Hà Nội có khí hậu lạnh, con hỏi mẹ rất dễ thương là hồi mẹ học lớp 1, cô giáo mẹ không có dạy cho mẹ học bài về hoa đào, hoa mai sao mà mẹ cứ đòi mua hoa đào thật?


Hôm trước, bạn của mẹ đã hỏi mẹ về chuyện các con sẽ mong đợi gì vào ngày Tết? Rằng các con quá sung sướng, quá đầy đủ đến mức thậm chí các con còn không biết tiền lì xì dùng để làm gì hay quan tâm đến tiền lì xì Tết?


Mẹ có nhìn thấy được con trai mẹ chưa hề quan tâm đến tiền và bất kể món gì con thích đều được mẹ đáp ứng. Nhưng mẹ không tin là mọi đứa trẻ đều có cảm giác đầy đủ đến mức không cần thêm bất cứ điều gì hay không có ước mơ về Tết.


Mỗi khi dẫn con đi mua đồ chơi, mẹ vui lắm khi nghe con nói: "Đây là món đồ chơi con thích nhất, nhưng giá mắc quá nên con chọn món này, giá này mẹ mua được cho con không? Đến Tết nếu mẹ có tiền thì mẹ mua cho con món đồ chơi con thích nhất nha mẹ!".


Có những món đồ chơi, có những món ăn, có những điều mà mẹ cũng thích nhất nhưng không phải điều mình thích nhất chính là điều mình cần nhất, hay tốt nhất cho bản thân mình. Và Tết luôn là cái cớ để... mình trì hoãn một quyết định nuông chiều bản thân.


Tết với mẹ con mình là dịp thực hiện ước mơ của những ngày trong năm. Tết không phải là khoảng thời gian cho phép mẹ và con quên đi bài học tiết kiệm, nhưng là thời gian để mẹ hưởng thành quả của một năm lao động vất vả.


Có khi Tết về thì cả mẹ cũng không còn muốn mua món đồ mẹ thích nhất vì thấy thật sự đó là quyết định xa xỉ, con cũng không còn thèm món đồ chơi trị giá hơn một triệu đồng vì thấy số tiền đó mẹ và con mua được cả một cây tắc thật to và thật đẹp cho niềm vui chung của hai mẹ con mình.


Tết à Tết ơi, Tết luôn mới mẻ và có biết bao câu chuyện vui về Tết phải không con trai? Mẹ đang rất mong được hát bài chúc mừng sinh nhật con, và chờ đợi nghe con trai chúc Tết mẹ.


Chào Tết 2012, chào con trai tuổi lên 10, chúc con và các bạn con luôn yêu Tết, thích Tết và có thật nhiều niềm vui ngày Tết để kể cho nhau nghe về chuyện ăn Tết, đón Tết năm 2012 cùng cha mẹ, ông bà.


Theo M&B