Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cán bộ y tế học đường: SOS!:Khó tuyển, dễ nghỉ


Định biên cán bộ y tế (CBYT) trong trường học đã có, tuy nhiên không phải trường nào cũng tuyển được người. Bởi nếu có trình độ trung cấp y tế thì không ai dại gì mà vào trường để làm CBYT...


Trung bình mỗi ngày cô Lê Thị Hiếu, CBYT Trường MN Tuổi Thơ 7, Q.3 phải cho khoảng 50 bé uống thuốc từ 1-2 lần (ảnh chụp lúc 9 giờ ngày 31-10 tại lớp mầm)


"Làm CBYT ở trường, lương thấp quá, cũng không có cơ hội bồi dưỡng tay nghề. Vì vậy, các trường rất khó tuyển người. Chỉ riêng ngành học mầm non (MN), Q.3 có 22 trường công lập nhưng chỉ có 6 trường có CBYT...", bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó phòng GD-ĐT Q.3 nêu thực tế.


Hiệu phó "kiêm" luôn CBYT

Trong số trên 350 trường không có CBYT thì có tới 2/3 trong số đó rơi vào các trường MN. Theo đó, ở những trường MN không có CBYT, hiệu phó bán trú phải phụ trách thêm công tác này.


Chẳng hạn như Trường MN Tuổi Xanh (Q.Tân Bình). Với khoảng 500 cháu (từ 24 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi) nhưng từ nhiều năm nay, trường không tuyển được CBYT. Công việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh được giao cho cô Hiệu phó bán trú Hoàng Thu Hà. "Những ngày này, trường có bé bị tay chân miệng nên công việc của cô Hà càng nặng hơn. Mỗi ngày, cô Hà phải lập danh sách các bé nghỉ học do bị bệnh và đang điều trị tại cơ sở y tế để báo cáo lên Trung tâm Y tế dự phòng quận. Để có được danh sách này, bắt buộc phải liên lạc với phụ huynh. Phụ huynh dễ chịu thì cung cấp thông tin, phụ huynh khó tính cằn nhằn rằng: "Cô giáo có phải là bác sĩ đâu mà hỏi nhiều thế; con tôi, tôi phải lo hơn cô giáo chứ...". Không chỉ có vậy, cô Hà còn phải tính khẩu phần ăn, lượng kalo cho các cháu", cô Nguyễn Thị Kim Dung, Hiệu trưởng nhà trường bộc bạch.


Còn đối với giáo viên, hầu như ngày nào các cô cũng phải nhận thuốc từ phụ huynh để cho bé uống.


May mắn hơn Trường MN Tuổi Xanh, năm học này Trường Mẫu giáo Sơn Ca 3 (Q.11) đã tuyển được CBYT. Tuy nhiên cũng chỉ là tay ngang, chưa qua trường lớp đào tạo. Cô Nguyễn Thị Tám, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Chỉ những người học lớp 12 mới chịu làm việc, còn có chuyên môn dễ gì mà tuyển được. Hiện tại trường đã cử cô Nguyễn Vân Thanh tham gia lớp nghiệp vụ y tế".


Những năm học trước, Trường Sơn Ca 3 không có CBYT. Vì vậy cô Hiệu phó phụ trách bán trú Thái Thị Lan phải kiêm thêm công tác này. Mỗi khi học sinh nóng sốt, nhà trường phải gọi cho phụ huynh tới rước bé về. Trong khi chờ phụ huynh, cô Lan có trách nhiệm lau mát cho bé, cho bé uống nước chanh, thậm chí là cho uống thuốc hạ sốt. Trong lớp, nếu các bé cào cấu nhau gây chảy máu, hay té u đầu thì giáo viên phải kiêm thêm công việc của bác sĩ...


Còn ở các bậc học khác, nếu không tuyển được CBYT thì việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh được giao cho giáo viên dự khuyết, văn thư, kế toán, thủ quỹ... Cụ thể như Trường Tiểu học Đại Thành (Q.11) từ nhiều năm nay nhân viên văn thư phải kiêm thêm công tác y tế. Thầy Võ Văn Ngữ, Hiệu trưởng nhà trường thừa nhận: "Đã nhiều lần tuyển mà không được, kiếm người có chuyên môn thật không dễ chút nào"...


Nơm nớp lo... mất người

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, phần lớn các trường có CBYT có tay nghề là do tự bỏ tiền túi ra để đào tạo. Cụ thể như trường hợp cô Lê Thị Hiếu, CBYT Trường MN Tuổi Thơ 7 (Q.3). Cô Hiếu được trường cử đi học lớp sơ cấp rồi trung cấp y tế. Hay như trường hợp cô Nguyễn Kim Lý, CBYT Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1). Trước đây, cô Lý là bảo mẫu của trường. Một lần, thấy cô Lý băng bó vết thương cho học sinh bị kẹt tay vào cửa đứt một miếng thịt nên nhà trường đã phân cô làm CBYT. Sau đó, cử cô đi học lớp sơ cấp y tế. Còn cô Hà Mỹ Thanh Thuyên, CBYT Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Q.4), 3 năm trước làm công nhân ở Khu chế xuất Tân Thuận (Q.7). Sau đó xin về Trường Nguyễn Văn Trỗi làm CBYT. Vừa làm vừa đi học lớp sơ cấp y tế...


Theo quy định của Bộ GD-ĐT thì chỉ những người có trình độ trung cấp mới đủ điều kiện vào biên chế CBYT trong trường học. Tuy nhiên, nhiều trường không dám bỏ tiền ra cho CBYT đi học trung cấp vì sợ... đi là mất. Cô Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi lo lắng: "Năm nay cô Thuyên, CBYT của trường sẽ lấy bằng sơ cấp y tế. Học thêm 2 năm nữa sẽ lấy được bằng trung cấp. Nhưng cho cô ấy đi học trung cấp rồi, không biết có chịu quay về trường làm hay không. Bởi bây giờ các phòng mạch tư, bệnh viện cũng đang rất cần người có chuyên môn. Mà ở những nơi này thì lương lại cao hơn nhiều so với trường học"...


Sự lo lắng của cô Thúy Hà không phải là thừa, bởi trên thực tế có rất nhiều CBYT trường học đã bỏ trường ra bệnh viện làm. Chẳng hạn như Trường MN 14 (Q.3) đã mất hai CBYT cho các bệnh viện chỉ vì lương ở trường quá thấp, điều kiện làm việc lại không phát huy được tay nghề của CBYT...

 

Trên thực tế, lương của CBYT học đường hiện nay rất thấp. Bà Lê Thị Minh Loan, Trưởng phòng GD-ĐT Q.9 cho biết: "Hiện nay mức lương cao nhất của đội ngũ CBYT trên địa bàn Q.9 là 2,2 triệu đồng/tháng. Và cũng chỉ có các trường tiểu học, THCS mới đủ kinh phí để tuyển được CBYT, còn MN thì chỉ một số ít trường có". Cũng vì mức lương quá "bèo" mà Q.Bình Tân chỉ có 2 trường MN công lập có CBYT, còn lại gần 20 trường là do hiệu phó bán trú phụ trách.


Và có một điều cực kỳ vô lý là những trường "trắng" CBYT đều bị trừ 0,5 điểm mỗi khi liên Sở Y tế và Sở GD-ĐT TP đi kiểm tra chấm điểm công tác y tế trường học. Bà Minh Nguyệt, Phó phòng GD-ĐT Q.3 bức xúc: "Các trường đã cực vì không có CBYT lại còn bị trừ điểm"...


Theo Báo Giáo Dục