Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tuổi nhỏ làm việc lớn


Giải thưởng Niềm tự hào nước Anh ra đời năm 1999, và sớm trở thành sự kiện thu hút sự chú ý vì đã tìm được những người rất bình thường với những việc làm... không bình thường, nhằm giúp cuộc sống tốt đẹp hơn. Năm nay, trong số những gương mặt được trao giải thưởng có một bệnh nhi ung thư. George Major (ảnh) nhận giải thưởng dành cho người quyên góp nhỏ tuổi nhất.


Tháng 6/2009, vừa lên bảy George được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Đợt hóa trị đầu tiên của cậu bé kéo dài sáu tuần. George chỉ có thể "nằm bẹp" trong phòng bệnh chứ không thể đến phòng thư giãn để chơi đùa. Thế là, George nghĩ đến chuyện kiếm tiền để trang bị cho các bệnh nhi giống mình được chơi game trên giường bệnh. "Tôi không thích bệnh viện vì ở đó rất nhàm chán. Tôi biết những bạn khác cũng chán giống tôi nên càng cần phải làm điều gì đó". Hễ lúc nào không phải hóa trị, George và em trai Noah mở những bữa tiệc trà, cà phê sáng và đấu giá vài món đồ ngộ nghĩnh, người tham dự là họ hàng, người thân, bạn bè của gia đình.


Việc làm của George được hưởng ứng nồng nhiệt. Sau hai năm ra, vào bệnh viện Royal Bershire, cậu đã quyên góp được hơn 20.000 bảng. George không chỉ giúp cho bệnh nhi trong bệnh viện được chơi game mà còn trang bị các ghế sofa trong phòng bệnh, nhờ đó phụ huynh thoải mái hơn khi ở lại qua đêm để chăm sóc con. Không chỉ quyên tiền mặt cho bệnh viện này, George còn khởi xướng hai chiến dịch quyên góp khác nữa, nhằm có thêm nguồn tài trợ cho điều trị bệnh ung thư ở trẻ em. Hành động của George gây sự chú ý của cộng đồng. Nhiều tổ chức từ thiện đã phối hợp với gia đình George quyên góp.


Bây giờ, George phải hóa trị ít nhất một năm nữa để giảm nguy cơ tái phát ung thư và cậu vẫn tiếp tục việc làm "vác tù và hàng tổng" của mình. Bà Victoria, mẹ của George cho rằng: "Đơn giản là con trai tôi muốn đền đáp lại những sự trợ giúp dành cho cháu trong suốt thời gian chống chọi với bệnh tật. Cháu quan tâm người khác vì cháu đã được quan tâm".


Theo PN