Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Ước gì tôi có con gái!


Tôi đã trăn trở về điều này từ rất lâu, nhưng hôm nay, khi tôi nhìn thấy mẹ con cô bé xinh đẹp hạnh phúc kia sánh đôi vui vẻ thì tôi lại càng thấy thấm thía.


Ước gì tôi có một cô con gái! Tôi đã trăn trở về điều này từ rất lâu, nhưng hôm nay, khi tôi nhìn thấy mẹ con cô bé xinh đẹp hạnh phúc kia sánh đôi vui vẻ thì tôi lại càng thấy thấm thía. Trông cô bé y như một con búp bê đắt tiền mà người ta thường bày trang trọng trong tủ kính. Bạn hãy tưởng tượng ra một cô bé diện chiếc váy nhung có điểm đăng ten, thắt nơ to và chân đi giầy da đen bóng lộn. Tay cô bé vung vẩy chiếc túi cùng loại da và những lọn tóc xinh xắn xoã trên vai cô...


Ước gì tôi có một cô con gái! Chắc chắn tôi sẽ cho bé nuôi tóc dài và sẽ tết cho con vô số các loại bím tóc. Còn chồng tôi thì chắc sẽ phá sản bởi đống cặp tóc đủ màu của cô con gái cưng! Hai thằng giặc trời nhà tôi thậm chí còn không cho tôi chải đầu cho chúng. Mỗi lần như vậy chúng rống lên như mèo rơi xuống nước vậy.


Có con gái, tôi sẽ dạy con nhận biết cái đẹp. (Ảnh minh họa).


Ước gì tôi có một cô con gái! Tôi thề sẽ mua hết các loại búp bê Barbie có bán trên thế giới, cùng với các loại đồ chơi nhà bếp, cửa hàng, giày dép phục vụ các cô nàng tiểu thư xinh đẹp ấy. Chắc hẳn tôi sẽ lao vào kiếm tiền chỉ để mua búp bê cho con thôi. Và tôi sẽ vô cùng hạnh phúc được làm như vậy đấy các bạn ạ. Hình như bộ sưu tập búp bê thường theo chân các bé gái từ khi lên ba đến tuổi cắp sách đến trường. Thật ra, tôi và chồng tôi cũng chiều hai thằng nhóc ra phết, chúng tôi "đi càn" các loại đồ chơi xe cộ hiện có trên thị trường, nhưng rốt cuộc các loại xe to nhỏ tội nghiệp ấy cũng không sống nổi quá một tuần. Hai thằng nhóc lại chuyển hướng sang những loại đồ chơi khác ngay. Và cứ như vậy cho đến khi căn phòng của chúng biến thành kho chứa đồ cũ.


Ước gì tôi có một cô con gái! Chắc chắn tôi sẽ tậu ngay một chiếc máy khâu, sắm đủ các loại tạp chí thời trang baby và sẽ dành trọn thời gian rỗi để may những bộ cánh "xịn" nhất cho nàng công chúa của mình. Cứ nhìn hai ông tướng nhà tôi mà khiếp, chúng chỉ cần có dăm chiếc quần bò càng sẫm màu, càng dày và càng nhiều túi càng tốt. Để còn có chỗ mà giấu súng, vỏ kẹo cao su và vô số những thứ khủng khiếp khác! Giày thì chỉ cần loại bền và áo khoác thì càng có nhiều hình pô-ke-môn hay siêu nhân thì càng sành điệu.


Ước gì tôi có một cô con gái! Tôi sẽ dạy cho con nhận biết được cái đẹp, sự kỳ thú của thiên nhiên, biết yêu thích văn thơ, ca nhạc, ẩm thực, màu sắc... Tôi còn nhớ có lần tôi đang tràn đầy cảm xúc và muốn tận tay chỉ cho cậu con trai cánh rừng thu tuyệt đẹp, bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây, vậy mà bạn biết không, nó không thèm đếm xỉa gì đến cảm xúc của người mẹ tội nghiệp mà còn cầm chiếc gậy đập vào người tôi và rủ: "Mẹ ơi, chúng mình chơi trò "Người dơi và Joker" đi".


Ước gì tôi có một cô con gái! Bản thân tôi lúc đó cũng sẽ hoàn hảo hơn bây giờ. Chắc chắn rồi! Trước hết tôi sẽ để tóc dài thướt tha như ước mơ thời con gái. Còn hiện giờ để thuận tiện cho việc chăm sóc hai chú quỷ nhỏ tôi đành cắt tóc ngắn để chúng không thể giật tóc tôi mỗi khi tôi kéo chúng từ bãi cát, vũng bùn... về nhà để phản đối đòi đi chơi thêm nữa. Ngoài ra, để làm gương cho con gái, tôi sẽ ăn vận đỏm dáng hơn. Thí dụ như hôm nay chẳng hạn, tôi chỉ kịp mặc quần bò, trùm chiếc áo phông lên và xỏ đôi giầy thể thao là chạy vội ra phố, sáng mai là sinh nhật cậu út mà, phải mua sắm đủ để tổ chức cho ra trò. Nhưng nếu tôi mà có con gái, tôi sẽ chăm chỉ tập thể dục thể hình, đắp mặt nạ, đến SPA chăm sóc da và làm đẹp thường xuyên hơn. Bởi vì con gái luôn là động lực thúc đẩy người mẹ trông trẻ hơn và đẹp hơn.


Ước gì tôi có một cô con gái!Tôi sẽ cùng nó buôn chuyện hàng đêm khi cánh đàn ông đã ngáy khò khò. Chúng tôi sẽ cùng khóc, cùng cười vì những chuyện vớ vẩn, sẽ bình phẩm các chàng trai, những mẫu thời trang, những loại mỹ phẩm mới nhất...


Và điều quan trọng nhất - con tôi sẽ có một ông bố chăm chỉ, chu đáo tuyệt vời. Đúng, con gái tôi sẽ có được cái mà mẹ nó luôn luôn khao khát. Và con sẽ lớn lên là một người phụ nữ chín chắn, không rụt rè, tự tin và sẽ biết hiến dâng tình yêu. Con sẽ biết cách biến ước mơ thành sự thật, và cánh mày râu sẽ nghiêng ngả trước thiên thần của mẹ. Điều này không thể dạy dỗ suông được mà cần được "thấm" dần qua từng ngày, từng giờ bằng tình yêu thương đùm bọc lẫn nhau trong gia đình. Và con tôi khi đó sẽ có cơ hội trở thành người phụ nữ tuyệt vời mà tôi hằng mơ ước.


Những âm thanh chói tai làm tôi bừng tỉnh, kéo tôi trở lại cuộc sống thực tại:
- Mẹ ơi, anh không cho con xem người máy!
- Còn nó thì đẩy con ngã sưng vù cả đầu đây này!


Và tiếp theo đó là gương mặt của ông chồng yêu dấu của tôi ló qua cửa kính ô tô. Thế đấy, họ đã đợi tôi cả tiếng đồng hồ để đi ăn fast food. Úi giời ơi, lại đi ăn cái loại đồ ăn béo nhẫy, rất đáng ngờ cho sức khỏe đây mà.

- Mẹ ơi, mình chỉ ăn khoai tây chiên và uống côca thôi nhé!


Xe lăn bánh để đi đến quán gần nhất. Bọn trẻ vui như tết và đang mải tranh giành xem ai chọn được miếng khoai tây dài nhất, rồi ai sẽ uống hết cốc côca nhanh nhất...

Trên đường về nhà cả tôi và chồng đều mệt lử còn bọn trẻ thì vẫn nhông nhông ngồi đè tôi suýt bẹp dúm ở băng ghế sau.


Mẹ ơi, mẹ thơm quá, Mẹ của con đẹp nhất trên đời!
Không, mẹ là của con!...
Không, của con cơ!


Của tất cả chúng ta! - chồng tôi cắt ngang và nhắc bọn trẻ trật tự để chúng tôi nói chuyện.


Mặc dù đã nhắc khản cả giọng nhưng chúng tôi cũng không thể nói chen vào được cuộc tranh cãi của lũ trẻ về những chiếc xe hơi đang chạy ngoài đường.


Tôi nhìn chúng và bỗng nhận ra rằng có lẽ đây là hạnh phúc đích thực của mình. Có thể vì hồi nhỏ thiếu cha nên bây giờ tôi được bù đắp bằng một tiểu đoàn lính ngự lâm như thế này chăng? Thật ra, tôi cũng vẫn có thể may vá quần áo đẹp cho chúng lắm chứ. Và cũng có vô số trò chơi có thể tham gia với chúng được, tất nhiên đa số toàn là mấy trò súng ống thôi. Làm sao khác được, chúng là con trai mà! Rồi tôi sẽ kể chuyện cho chúng, dạy chúng những điều tốt đẹp, làm bạn thân của chúng để chúng chia sẻ một phần rất nhỏ những bí mật ở trường. Tôi sẽ dạy các chàng trai của tôi biết cách nhận ra niềm vui trong nỗi buồn, biết gạt bỏ tất cả những nhỏ nhen thường nhật để sống yêu đời! Mà nói cho cùng, người phụ nữ nào chẳng cố gắng làm đẹp trước mặt đàn ông. Nếu tôi luôn là người phụ nữ đẹp trước mặt các con, sau này nhất định chúng cũng sẽ chọn cho mình những người phụ nữ hoàn hảo.


Nghĩ vậy tôi lại thấy phấn chấn hơn. Tuy nhiên, khi bọn trẻ đã đi ngủ, tôi vẫn thủ thỉ với chồng về điều "ước gì" của mình.


Theo Eva.vn