Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Con 'thèm' làm... trẻ con


Bao lâu rồi con không được ăn cơm mẹ nấu? Bao lâu rồi nhà mình không cùng ăn tối?...


Con biết bố mẹ đã rất vất vả để nuôi con khôn lớn đến ngày hôm nay. Nhưng thực sự, con rất thèm cảm giác được bé lại như ngày xưa...


Bao lâu rồi mẹ không hôn con trước khi đi ngủ? Bao lâu rồi con không được ăn cơm mẹ nấu? Bao lâu rồi nhà mình không cùng ăn tối? Bao lâu rồi bố mẹ không có thời gian dành cho con?...


Con ghét... gọi vào máy của bố mẹ chỉ nghe thấy tiếng tút tút.
Con ghét... ngày nào về nhà cũng chỉ thấy bà giúp việc với những bữa ăn thịnh soạn chỉ có mình con.
Con ghét... mẹ nói câu: "mẹ bận lắm".
Con ghét cả cái lớp học múa ballet mẹ đăng ký cho con trong khi mẹ biết con không thích...


Bao lâu rồi con không được ăn cơm mẹ nấu? Bao lâu rồi nhà mình không cùng ăn tối? Bao lâu rồi bố mẹ không có thời gian dành cho con?... (Ảnh minh họa).


Và con muốn... thật sự khao khát... và rất thèm...

Con thèm làm trẻ con, được mẹ vuốt đôi má bầu bĩnh và khoe với mọi người 'cục vàng nhà tôi đấy!'...


Con thèm được thấy nụ cười giòn, đôi mắt hiền của mẹ... mà giờ chỉ còn những cái nhíu mày, nhăn trán...


Con thèm những đêm sấm chớp được mẹ vào phòng ôm lấy con và nói 'đừng sợ'...Con thèm những đêm con sốt có mẹ ngồi bên, tay nắm chặt lấy tay con.


Con thèm được mẹ đỡ dậy mỗi lần con vấp ngã, thèm cảm giác xỏ chân vào đôi giày của bố rồi đi khắp nhà hát ‘ba yêu con vì con giống mẹ...' thèm được bố thơm chụt vào má khen con gái nhỏ của bố sao đáng yêu quá.


Con thèm được cầm giỏ đi chợ cùng mẹ, sắm cả 'núi' thức ăn về sửa soạn bữa cơm cuối tuần. Ăn xong mẹ con mình vểnh mặt xem tivi, mặc bố loay hoay với đống bát đĩa.


Con thèm cả trận đòn đau nhừ của bố khi con mắc lỗi.. nhớ lại khi ấy con chỉ biết quay mặt vào tường khóc thật to và hứa... bố cứ để mặc con rồi sau bố sẽ đưa khăn thấm nước mắt cho con và con lại òa khóc trên vai bố.


Con thèm những bữa tối cả gia đình mình đủ đầy, bố và con sẽ ‘hùa' nhau chê bai món ăn mẹ nấu để con khẽ thấy mẹ nhíu mày...


.... Con thèm, thèm lắm những phút giây hạnh phúc ngày con thơ dại.


Tự dưng, con bật khóc và thấy mình cô đơn quá. Bố mẹ yêu con là thế, sẵn sàng mua cho con quần áo đẹp, đồ ăn ngon, xe gas xịn, laptop và điện thoại sành điệu, nhưng sao lại 'keo kiệt' thời gian dành cho con?


Theo Eva.vn