Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cách nào để con “cai nghiện” tivi?


Gia đình tôi mới lắp đặt cáp truyền hình một năm nay mà trật tự sinh hoạt đã đảo lộn rất nhiều.

Trước đây, khi chưa gắn cáp, ngày nào các con cũng xem hoạt hình lúc 6g sáng, chỉ khoảng 15 đến 30 phút là xong. Chiều đi học về 17g có hoạt hình, con lại ngồi xem rồi đi tắm, ăn chiều. Tối 7g có chương trình thiếu nhi, con lại thư giãn với tivi thêm vài mươi phút nữa. Rồi đọc truyện, kể chuyện cho ba mẹ nghe. Nhưng từ ngày nhà tôi có truyền hình cáp, tôi không kiểm soát được con nữa. Hở một chút, cháu lại ào vào phòng để xem tivi. Nhiều lúc đi làm về thấy con dán mắt vào màn hình say sưa, khi tôi bảo đã gần 7g, các con mới cuống lên nháo nhào lo đi tắm, ăn uống, học bài...

Nói thật, những thói hư này của con ban đầu cũng do vợ chồng tôi mà ra. Vì lúc ấy đang mùa hè, nên hễ con chép được nửa trang chính tả, một bài toán đố... là tôi thưởng nửa tiếng xem phim. Thấy con được sung sướng coi đủ dạng phim hoạt hình không mất tiền mua đĩa, tôi mãn nguyện lắm. Chồng tôi tuyên bố: "Hai đứa cứ học cho xong bài, làm bài đạt yêu cầu là sẽ được xem phim. Cứ xem bất cứ kênh nào con thích!". Các con tôi mừng ra mặt, tôi cũng vui vì con chịu coi tivi, đồng nghĩa với việc con đỡ quấy nhiễu, hỏi han cha mẹ đủ thứ linh tinh khi tôi cần nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc. Ngày nào việc nhiều, tôi mang sổ sách về nhà tính toán tiếp, cái tivi như trợ thủ đắc lực của tôi. Nó còn giúp tôi "cắt" hai cô con gái ra khỏi chiếc máy tính để tôi thư thả lên mạng đọc báo, xem tin tức...

Không ngờ càng ngày các con càng nghiện tivi. Nghiện đến mức cả nhà đi ngủ, con len lén ra mở tivi xem tiếp. Rồi những mơ ước của con tôi cũng gắn liền với các bộ phim, nào là "con muốn có thẻ bài siêu nhân phép thuật, xe leo tường, xe tốc độ...". Tôi đề nghị ngưng truyền hình cáp, hai con quyết liệt phản ứng. Chồng tôi thì bảo cách đó là không phù hợp. Chúng tôi tìm nhiều cách khác như đưa hai con đi nhà sách chơi, nhưng chúng chỉ chơi một chút lại đòi về. Việc tô màu, nắn tượng không còn hấp dẫn chúng như trước nữa mà chúng luôn lo hết giờ, bỏ mất đoạn phim hay của "Hoa ngũ sắc", "Siêu nhân mãnh thú"... Thậm chí khi vào nhà sách hay tiệm ăn, thấy có tivi mở hoạt hình là con tôi lại dán mắt vào.

Tôi thật sự bối rối, lo lắng việc "nghiện" tivi sẽ ảnh hưởng đến học tập, sinh hoạt của con, nhưng chưa biết cách nào phù hợp.

Theo Phụ nữ