Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Ngộ nghĩnh những bức thư bé gửi ông già Noel


Năm nào cũng thế, trước Giáng sinh hai tuần, những đứa trẻ trong nhà chị Hạnh lại háo hức chuẩn bị viết thư gửi ông già Noel.

Những bức thư gửi ông già Noel được chị Hạnh cất kĩ, và đêm Giáng sinh, kèm theo những món quà của dịch vụ, là bức thư của ông già Noel gửi các con do chính... mẹ Hạnh viết. "Lần nào đọc thư của các con cũng buồn cười và xúc động. Lá thư mới nhất của cu Tít mong cho mẹ mau khỏe, và sớm sinh em bé. Nhờ những bức thư, mà mình hiểu hơn về suy nghĩ của con, những mong muốn và hi vọng của chúng". Chị Hạnh chia sẻ.



Thư của bé Nhím

Trên các diễn đàn, "bộ sưu tập" những lá thư gửi ông già Noel được các mẹ hào hứng khoe, bán tán sôi nổi. Bức thư gửi ông già Noel của hai bé Hà Thân, Hà Nguyên (học sinh lớp 1) viết: "Ông già Noel ơi con tên là Hà Nguyên, con ở Cao Thắng, con học ở Phan Đình Phùng lớp ¼, năm vừa qua con quét nhà phụ mẹ. Con học bài ,con phụ cha phơi đồ, con thấy hơi ngoan một chút, con xin ông già Noel một bộ xe cần cẩu. Con cảm ơn ông già Noel, con chúc ông già Noel một chuyến bay vui vẻ".

Mẹ bé Ốc từ Pháp khoe bức thư của bé Anthony viết cho ông già Noel thật ngộ nghĩnh: "Ông già Noel thân mến. Con rất ngoan con chịu khó học ở trường và ở căng tin con ăn cực giỏi và con ăn rất nhiều ở căng tin cũng như ở nhà giống như người lớn. Con tin tưởng ông có phép lạ đúng hay ko con đưa cho ông cái danh sách các món quà của con ở tờ giấy thứ 2. Rất là nhiều quà ông chỉ lấy những cái mà con khoanh tròn thôi và những cái không khoanh thì ông giữ cho sang năm xin ông dễ thương đi con yêu ông nhiều lắm. Con hy vọng ông khỏe cho tới ngày Noel cám ơn ông già Noel hôn ông. Ký tên Anthony".



Thư của bé Anthony

Mẹ có nickname motchongbacon vẫn giữ như in bức thư của cậu con trai viết hồi học lớp ba. Đã 4 năm trôi qua, nhưng lần nào đọc lại mẹ cũng thấy vui và đáng yêu: "Ông già Noel ơi, cháu là B đây. Năm nay cháu chăm ngoan, học giỏi, cháu còn được vào Đội nữa. Ông nhớ gửi đúng quà cháu ước nhé!Cháu của Ông B". Xong, con đặt ở cửa số. Nửa đêm mẹ dậy... lấy thư, nhưng không biết quà con muốn là gì, lại phải dò mãi. Năm ngoái, con không viết thư nữa, nhưng vẫn đứng ở cửa sổ, ngước nhìn trời và nhắc "năm nay không bít Ông gửi quà gì cho mình?". Sáng ngủ dậy vẫn đi tìm quà và rất vui". Mẹ motchongbacon kể.



Thư của bé Xuân Bách

Mẹ Minh đọc bức thư của Nhím, và chọn cho bé món quà Giáng sinh đúng như mong muốn. Trong thư, Nhím thỏ thẻ: "Kính gửi ông già Noel con tên là Xuân Bách, con học trường Trần Quốc Tuấn, năm nay con 7 tuổi, lớp 2/4, con cũng không ngoan lắm. Con ngoan là con giúp em cất truyện, con giúp mẹ trông em, con giúp mẹ cho em thay tã, con giúp em mở ti vi, đấy là những câu chuyện ngoan của con. Con thích một con robo trái cây, con muốn con quýt kiếm sĩ ấy ông. Cháu muốn một bộ đồ chơi mềm cho em của cháu, con cảm ơn ông nhiều. Con của mẹ Minh: Xuân Bách. Ông mua ở cửa hàng Mẹ và bé ạ!".

"Nhím thì nghe bạn bè rỉ tai rằng robo trái cây chỉ có bán ở cửa hàng Mẹ và Bé nên phải chỉ dẫn kỹ càng, con còn nghe nói là món đồ chơi đó đắt tiền nên cứ lo lắng "Nhím sợ ông già Noel không đủ tiền mua". Mẹ Minh kể.

Theo afamily