Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trung thực


Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Nhận cuốn sổ liên lạc của con với lời phê thật nghiêm khắc: "Thiếu trung thực", mẹ rất buồn. Tuy nhà mình chẳng dư dả gì nhưng mẹ nào có để con thiếu thốn. Mẹ lúc nào cũng dạy con cần phải thẳng thắn, thật thà... vậy mà không hiểu sao con lại luôn nói dối.

Mẹ biết rằng, nếu có đánh đập con cũng chỉ làm đau thể xác, tổn hại tâm hồn con, chứ thói xấu của con thì phải tìm hiểu tận căn nguyên.

Lần nọ khi con nghe điện thoại có người cần gặp mẹ, mẹ đã bảo con nói mẹ không có ở nhà. Con hỏi sao mẹ có nhà lại bảo là không. Mẹ chỉ qua loa rằng mẹ bảo sao cứ làm vậy. Mẹ đang bận quá. Có những lần cho con đi du lịch... mẹ đều khai giảm tuổi con xuống để được miễn phí vé vào cổng. Mẹ luôn nói dối mà chẳng nhận ra thì trách sao con của mẹ thiếu trung thực.

Sửa thói xấu cho con, có lẽ phải bắt đầu từ mẹ. Mẹ cần soi lại mình trước, coi cái gì đúng, cái gì sai để tìm cách uốn nắn con, hy vọng mẹ sẽ thành công, để không làm hư hỏng con. Bắt đầu từ hôm nay, mẹ con mình cùng sửa đổi con nhé.

Huỳnh Thị Ngọc Thanh - Theo Phụ Nữ