Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Mẹ sẽ nhẹ nhàng hơn


Bi rất thích học Anh văn nhưng vì mẹ sắp có em bé, ba lại bận đi làm suốt ngày nên không có thời gian đưa đón Bi đi học thêm nữa.

Vậy là mẹ quyết định mỗi chiều thứ bảy và chủ nhật sẽ dành cho Bi nửa tiếng để học Anh văn tại nhà.

Tuần đầu tiên mọi việc diễn ra suôn sẻ, Bi hào hứng học Anh văn với mẹ vì chỉ phải ôn lại những gì đã được biết trước đó. Tuần thứ hai, vừa mới học từ mới Bi đã quên ngay. Mẹ giận quá, mắng Bi: "Sao con không nhớ gì cả vậy? Bi thích ăn kem mà chữ kem tiếng Anh con cũng không nhớ được. Sau này mỗi khi ăn kem, nếu mẹ hỏi mà Bi không trả lời được là mẹ sẽ không cho ăn kem đâu".

Sau một hồi mẹ la hét, Bi cũng thuộc được nhiều từ mới. Mẹ thưởng cho Bi que kẹo, lòng thầm xót xa vì đã cư xử không dịu dàng với con. Ôm con vào lòng, mẹ dịu dàng an ủi: "Con trai của mẹ rất thông minh. Chỉ tại con không tập trung nên mới quên vậy thôi".

Bi gật gù tỏ ra hiểu biết, nhưng nhìn vào đôi mắt ngây thơ của con, mẹ hiểu, con vẫn còn hoài nghi về khả năng nhớ của mình. Mẹ biết, những lời nói ban chiều của mẹ đã làm tổn thương con. Mẹ hứa từ nay về sau mẹ sẽ cố gắng bình tâm hơn, nhẹ nhàng hơn mỗi khi dạy dỗ con.

Theo PNO