Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Ước mơ của con


Hôm qua mẹ nghe lỏm được chuyện của hai chị em nói về những ước mơ. Chị ước thành người lớn muốn làm gì thì làm. Con trai bé bỏng của mẹ chỉ ước giản đơn là: Mẹ có cả 1 ngày ở nhà, rồi nấu món gì thật ngon để cả nhà cùng ăn.

Mẹ sững sờ nhớ lại, cả năm nay công việc bận bịu nên ít thời gian chăm sóc hai con, mọi việc lớn nhỏ trong nhà ôsin đảm nhiệm cả. Mỗi khi về nhà cả thể xác, tinh thần đều đã mệt mỏi rã rời, chỉ muốn nằm nghỉ chứ không muốn bị các con quấy rầy. Mẹ nhớ nhiều lần con sà vào lòng mẹ, muốn được mẹ nựng nịu, yêu chiều, líu lo kể cho mẹ nghe những câu chuyện không đầu, không cuối của bạn bè, của lớp mẫu giáo... Những câu chuyện ngây thơ của con có khi viển vông, có khi "lấy nguyên mẫu" từ phim, truyện ra vận vào mình nghe khập khiễng và hoang tưởng lắm. Những lúc đó mẹ đã không chú ý nghe, còn nổi cáu làm con vội vàng lỉnh đi chỗ khác.

Thế mà các con vẫn ước mơ và ước mơ nhỏ bé của con trai làm mẹ tự giận mình. Hai con yêu quý, hãy cho mẹ sửa chữa lỗi lầm này nhé. Từ nay dù bận mấy, mẹ cũng dành một ngày cuối tuần để cùng chơi, cùng trò chuyện, chia sẻ, tâm sự những niềm vui, nỗi buồn, những ước mơ trong sáng, hồn nhiên của con. Mẹ sẽ dùng tình yêu, cộng với kinh nghiệm của các nhà tư vấn để giúp các con thực hiện những ước mơ của mình. Hoặc phân tích cho con không ảo tưởng với những điều ước không có thực... Có lẽ mẹ con mình nên gửi "lợn vàng" khoản tiền nhỏ để cùng các con chinh phục những ước mơ bé bỏng của mình, con nhỉ.

Mẹ đã trót quên ước mơ tuổi thơ của con, nhưng mẹ sẽ sớm sửa chữa để mai này không nuối tiếc, không ân hận. Quan trọng là để tâm hồn con dung dưỡng những ước mơ đẹp. Trẻ không có ước mơ cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt, nghèo nàn. Mà mẹ thì luôn mong các con có tâm hồn đẹp đẽ, phong phú và một trái tim giàu nhân ái.

Uyển Hương - Theo Giadinh.net