Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Ta bất lực chỉ vì ta sợ hãi


Học thể dục ở trường, tôi có thể nhảy xa được gần 5 m. Nhưng đứng trước con mương chỉ rộng 2,5 m, tôi không dám nhảy, chỉ vì sợ bị rơi xuống nước.

Hầu hết chúng ta không thể đi trên dây như thế này, vì chúng ta sợ.

Một chị bạn tôi có bệnh say xe, mỗi lần đi đâu bằng ô tô là một khổ hình đối với chị ấy. Có một điều đơn giản mà tôi không thể hiểu được: Ngày mai chị ấy mới đi ô tô mà chị ấy đã say từ hôm nay, chết cười! Chưa đi xe làm sao mà say xe được? Ngược đời, vậy mà sự thật nó lại như thế đấy. Bởi vì sao? Vì chị ấy sợ say xe.

Em tôi mới học đại học, nhìn thời khóa biểu có môn triết và mấy môn tương tự đều lắc đầu lè lưỡi, ngán ngẩm và không muốn học. Hỏi thì bảo sợ học mấy môn đó. Hô hô, một môn chưa được học, chưa biết nó là gì đã khiếp không muốn học.

Hồi học giáo dục thể chất ở trường, tôi có thể nhảy xa được 4,5 m một cách khá dễ dàng. Nếu tôi cố hết sức thì có thể nhảy lên đến 4,8 m. Ấy vậy mà trước một cái mương chỉ rộng có 2,5 m, tôi không dám nhảy qua, phải đi vòng lại tận phía có cái cầu khỉ. Bởi vì sao? Vì tôi sợ bị rơi xuống nước.

Một bạn trai vô tình giẫm phải một cái gai, mặc dù rất sâu nhưng không lấy làm đau đớn. Anh vẫn bước đi bình thường. Nhưng khi bảo tự mình cầm gai đâm vào chân thì không thể. Vì sao ư? Vì anh ta sợ đau.

Một bệnh nhân nọ, không biết là bị ung thư tủy giai đoạn cuối. Người đó có thể vui vẻ sống và có thể sống thêm được đến hơn một năm. Nhưng nếu biết mình bị bệnh, có thể người đó chỉ sống được trong vòng một tháng. Vì sao ư? Vì người ta sợ chết!

Một chuyện khác, như anh hùng lao động Ngô Thị Tuyển có thể vác được mấy thùng đạn nặng hơn nhiều lần cơ thể mình chạy băng băng. Không biết cô lấy sức ở đâu?

Có rất nhiều chuyện tương tự tôi có thể kể ra nhưng không cần thiết, bởi tôi biết các bạn đều hiểu tôi muốn nói gì, bởi đã có lần chính bạn cũng nằm trong các trường hợp đó. Tôi chỉ muốn nói: Chúng ta không thể làm được gì khi chúng ta sợ hãi!

Vượt qua được nỗi sợ hãi chính là vượt qua chính mình, khi đó bạn có thể làm được những chuỵện chính bạn cũng không ngờ. Và khi gặp dù bất cứ chuyện gì, thì hãy cố mở to mắt mà nhìn cho rõ.

Geo - Theo VnExpress