Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Giá như ba đừng hứa


Trước khi nghỉ hè, ba hứa sẽ tặng con một chiếc xe đạp địa hình vào dịp Tết thiếu nhi. Ba biết không, khi ấy con đã vui sướng biết chừng nào.

Con đã chạy đi khoe với Hưng, Tùng, Nam rằng chỉ còn gần một tháng nữa thôi, con sẽ được phóng trên chiếc xe mình ao ước. Mặc dù chưa được nhìn thấy xe nhưng các bạn con đã nhao nhao cho con mượn đồ chơi với hy vọng con sẽ đối xử với các bạn ấy như thế khi con có xe mới.

Kết thúc năm học, ba đi họp phụ huynh. Ba có biết con hoảng sợ thế nào khi thấy khuôn mặt hằm hằm, bước chân vội vã, miệng luôn mồm kêu tên con của ba khi ba đi họp về không? Lúc đấy không phải là con chạy đi chơi nhà cô Lan như mẹ nói với ba, mà thực ra con nấp trong khe tủ vì sợ. Con nghe rõ tiếng nói oang oang của ba đay đi đay lại với mẹ rằng ba thật xấu hổ khi đi họp phụ huynh, rằng con cũng ăn cơm như các bạn mà sao con người ta học giỏi thế, còn con "ngu như chó". Con thấy mẹ khóc. Con cũng khóc ba ạ. Không phải con không cố gắng, nhưng chắc là con không thông minh nên con chỉ đạt lực học trung bình như vậy thôi.

Tết thiếu nhi, mặc dù trên tivi nói nhiều về các điểm tổ chức vui chơi cho trẻ em nhưng con thấy ba mẹ chẳng ai chú ý. Ba còn chuyển sang kênh thể thao xem đá bóng. Con rụt rè đứng cạnh định nhắc lại với ba về cái xe đạp địa hình thì ba trợn mắt lên quát con đứng xa ra cho ba xem tivi. Ôi ba ơi, làm sao con còn dám nhắc đến chiếc xe đạp cơ chứ. Con biết nói với Hưng, Tùng, Nam thế nào về món quà này? Giá như ba đừng hứa với con!.

Theo Giadinh.net