Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cháu thích máy tính để 'cai' game


Cháu tên là Bubu, năm nay cháu 10 tuổi. Nếu sinh nhật ông là ngày 25/12 thì sinh nhật cháu chỉ trước ông năm ngày thôi ạ. Giá mà ông sống cạnh nhà cháu thì ông cháu mình có thể tổ chức sinh nhật chung ông nhỉ. Cháu không nhớ rõ nữa nhưng từ hồi còn bé tí, năm nào ông cũng gửi quà cho. Thường vào sáng ngày 25 khi mới ngủ dậy, cháu đã thấy quà của ông ở dưới gối rồi. Cháu thích lắm ông ạ. Nhưng có điều cháu hơi buồn vì chưa được gặp ông.

Có chuyện này buồn cười lắm, cháu kể cho ông nghe nhé. Mấy năm trước cháu tưởng đã được gặp ông, tưởng ông đến lớp học để tặng quà cho cháu. Hóa ra cháu nhầm ông ạ. Lúc đó, nhìn thấy ông ngoài cổng trường, cháu mừng quá lẻn xuống đón ông. Cháu thấy ông khoác một túi quà to lắm, ông không lên các lớp luôn mà vào phòng thư viện uống nước. Cháu nấp ở ngoài cửa, định ngó xem ông uống nước thế nào với chòm râu trắng như tuyết che kín hết cả miệng. Cháu thấy thương ông quá, đang quen uống nước lạnh và tuyết thì chắc là nước ở trường cháu sẽ rất nóng đối với ông. Nhưng kìa, ông không vén râu lên mà lại... cởi hết râu ra để uống nước.

Ơ, không phải ông già Noel. Là một chú người Việt Nam trẻ măng, chẳng có râu gì cả, mặt mũi mồ hôi đầm đìa vì đeo mặt nạ kín quá. À, cháu hiểu rồi. Chắc là ông bận quá, nhưng biết bọn cháu mong gặp ông nên nhờ một chú bưu điện đóng giả mang quà đến. Ông tốt và chu đáo quá. Nhưng không cần phải vậy đâu ông. Ông gửi quà cho cháu là tốt rồi. Không được gặp ông khi còn bé thì khi lớn cháu sẽ cố gắng học giỏi, đạt học bổng đi học ở nước ngoài để có thể đi tìm ông sau.

Ông ạ, cháu viết thư để xin quà vì cháu sợ năm nay ông sẽ không tự động gửi quà cho cháu. Cháu nghĩ mãi mà chưa ra việc gì tốt mình đã làm được trong cả năm vừa rồi. Mẹ cháu bảo là nếu khắc phục được một phần khuyết điểm của mình thì cũng là việc tốt. Cháu kể cho ông nghe nhé. Cháu mong ông đừng chấm điểm cháu quá đắt vì cả một năm đi học cũng vất vả lắm đấy ông biết không.

Thứ nhất là cháu đã đỡ viết ẩu hơn và hầu như không xé vở nữa. Chữ cháu vẫn xấu nhưng đã đỡ xấu hơn và đọc được ông ạ. Nếu ông xem vở của cháu, chắc chắn ông sẽ hiểu được hết. Có hôm cô giáo gọi cháu đứng lên đọc bài làm của mình mà cháu đọc đúng, không bỏ sót chữ nào ông ạ.

Thứ hai là cháu đã chép tất cả các bài học trong lớp, kể cả những môn cháu không thích. Thế cũng khó đấy ông ơi, khi mình không thích thì chép bài là cả một công việc nặng nhọc.

Thứ ba là cháu đã ít đánh em hơn. Việc này cháu thấy cũng không dễ đâu. Em hay trêu cháu mà bố mẹ lại hay thiên vị em nữa.

Thứ tư là cháu ít chơi trộm trò chơi trên máy tính. Việc này thì cực khó mà cháu đã làm được. Nếu ông đã chơi game một lần thì ông sẽ biết, không chơi nữa khó như thế nào.

Bốn việc đỡ xấu hơn đã được chưa hả ông? Nếu chưa đủ thì ông nhớ bảo cháu nghĩ thêm nhé. Nghĩ ra mấy việc trên cũng mệt rồi ông ạ. Mà kể ra nhiều khuyết điểm của mình như vậy ngượng lắm. Ông thông cảm cho cháu nhé.

Ông già Noel ơi, bây giờ đến đoạn cháu muốn viết nhất. Cháu mong ước ông gửi cho cháu một cái máy tính để cháu chơi game vào cuối tuần. Nhà cháu cũng có và bố mẹ cho cháu chơi mỗi tuần ba mươi phút ông ạ. Nhưng cháu muốn ông gửi riêng cho cháu một cái máy tính đặc biệt. Chiếc máy này sẽ tự tắt sau ba mươi phút, tức là sau khi cháu đã chơi xong. Ngoài ra chiếc máy này còn giúp cháu không thấy thèm chơi thêm nữa.

Cháu xin chào tạm biệt ông già Noel nhé. Cháu biết là ông rất bận và có nhiều bạn xin quà lắm. Nếu cháu không được quà cũng không sao ông ạ. Sau này có dịp đi nước ngoài cháu sẽ tìm gặp ông và xin trực tiếp. Ông nhớ giữ gìn sức khỏe để sống thật lâu ông nhé.

Cháu Bubu.
Theo Ngoisao.net