Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Dạy con thời @


BLOG CHO CON
- Con cần nỗ lực học bằng sức của mình. Nếu con học giỏi thì sẽ được bạn bè, thầy cô yêu quý, tôn trọng, đánh giá cao - Mẹ dạy con.
- Không phải đâu mẹ ơi. Bạn Đức lớp con, vừa học dốt, vừa hư rất hay nói bậy và chửi các bạn thế mà đợt vừa rồi vẫn được vào Đội trước con. Vì bạn ấy là cháu cô Hiệu trưởng mà. (Mẹ im lặng vì mẹ biết điều con nói là đúng).
- Mẹ, bạn Minh chẳng học giỏi mà chuyển sang lớp chọn rồi. Vì hôm trước mẹ bạn ấy đưa cho cô Hiệu trưởng một phong bì to. Chắc là đút lót.
- Sao con nghĩ như vậy. Sang lớp chọn mà không học giỏi thì cũng không tốt đâu. Vì bạn ấy sẽ không theo kịp bạn khác, sẽ học yếu nhất lớp (mẹ đành nói tránh đi).

Mẹ nhìn con vẫn láu lỉnh, hồn nhiên mà thấy buồn. Không hiểu sao mới có 7 tuổi mà con lại cứ "nhanh tay, nhanh mắt" đối với những mâu thuẫn như vậy. Mẹ và con vừa dừng trước đèn đỏ con đã nhìn thấy những người lớn vượt đèn đỏ, để rồi thắc mắc: Sao người lớn không tuân thủ luật giao thông? Con vào quán ăn, chưa kịp bưng bát đã "đặt vấn đề" sao người ta vứt rác khắp nơi, gác chân lên ghế? Con vào vườn hoa thấy một bà dắt chó "ị" bậy, tự mình thấy xấu hổ. Con cười như bị ai cù vào nách khi nhìn thấy một người đàn ông đứng cạnh biển "Cấm đái bậy" mà...tiểu tiện, để rồi tự giải thích, chắc là ông ấy không biết đọc! Con luôn miệng hỏi: Sao mẹ bảo thế này, cô giáo dạy thế kia, bảng cấm đề này nọ... vậy mà người lớn lại hay vi phạm?

Một lần, con về nhà với gương mặt đỏ bừng, tức giận. Mẹ gặng mãi, con mới kể: bạn Hiếu nói bậy, con nói là sẽ mách cô, thế là bạn lao vào đánh con, con chỉ đỡ lại nhưng bạn Hiếu lại khóc ầm lên. Thế là cô bắt con phạt đứng góc, không nghe con giải thích, càng không phạt bạn Hiếu. Con còn lẩm bẩm: "Thế mà bảo là công bằng và trung thực". Mẹ không biết làm thế nào, mẹ không biết cần phải nói với con những điều gì cho thực công bằng, cho con hiểu và tôn trọng những giá trị về tính trung thực, về tình yêu, sự vị tha, công bằng và chính trực. Mẹ sợ mẹ dạy con theo khuôn mẫu nào đó, nhưng mai con lại phát hiện ra điều trái ngược, con lại đổ vỡ, thất vọng.

LỚN LÊN CÙNG CON
Entry trên đây đã nhận được nhiều lời comment của bạn bè về nỗi khó khăn khi dạy con thời nay. Đúng là các bậc cha mẹ chẳng biết dạy con thế nào khi vừa dứt lời mình có thể đã có một điều trái ngược diễn ra ngay trước mắt con. Người mẹ trên đây thật may khi con còn trò chuyện, phàn nàn với mình để còn biết cách giảng giải cho con hiểu. Không ít những đứa trẻ âm thầm tiếp thu các mâu thuẫn đó và cảm thấy "hết thiêng" đối với lời dạy của bố mẹ, thầy cô, như vậy thật nguy hiểm. Đã xa rồi thời "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" về nhận thức, cách giáo dục. Cho dù ở tuổi nào, trẻ vẫn liên tục tiếp cận với nhiều luồng thông tin một cách cởi mở và rộng rãi.

Các luồng thông tin nhiều chiều không chỉ đặt trẻ vào mê cung mà còn khiến bố mẹ rối tung, chẳng biết đi đường nào là chính xác và thực sự tốt với trẻ. Những đứa trẻ bây giờ có nhiều kiến thức xã hội, nhưng lại không đủ khôn, đủ chín chắn, vững vàng để phân biệt được lợi hại, đúng sai nên sẽ thường có thỏa hiệp với những điều dễ dàng và được đa số bạn bè cổ vũ, cho dù điều đó sai hoặc làm tổn thương người khác. Chính vì vậy mà bố mẹ cho dù bận rộn cũng nên dành thời gian trò chuyện, tâm sự, nắm bắt suy nghĩ và diễn biến tâm lý của con để kịp thời giảng giải những điều con thấy vô lý, mâu thuẫn, cho con hiểu được lợi - hại, thiệt - hơn của những điều đúng - sai. Cũng không nên ép buộc, cấm đoán con, bắt con phải rập khuôn theo lời dạy của cha mẹ. Cuộc sống luôn biến đổi, những kiến thức mà con tiếp nhận cũng mới mẻ từng ngày, vì thế bố mẹ nên tôn trọng hiểu biết của con, đồng thời cung cấp thêm kiến thức mà con vẫn còn khuyết thiếu, tránh cho con suy nghĩ một chiều, phiến diện.

Theo Phụ nữ Thủ đô