Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trung thu của riêng con


Gia đình bé nhỏ của tôi chỉ có hai mẹ con tôi và bé. Tôi dành dụm, vay mượn tiền mua một căn nhà nhỏ để hai mẹ con tôi sống cùng nhau khi con vừa tròn hai tuổi.

Ảnh minh họa từ flickr.com

Câu chuyện của tôi bắt nguồn từ những lời khuyên đầy yêu thương ở trường nơi con tôi đang đi học (lớp 2). Năm nay nhà trường dạy các cháu vui chơi nhưng tiết kiệm. Bé kể: "Cô nói mua lồng đèn tốn tới năm sáu chục ngàn nên đừng vòi vĩnh mẹ mua đèn, lãng phí".
Vì vậy con tôi năm nay tự làm lồng đèn đón Trung Thu và bé rất vui với niềm vui đơn giản là được cùng mẹ làm lồng đèn. Khi lồng đèn hoàn tất, nhìn con vui sướng hạnh phúc cầm chiếc lồng đèn do bé tự tay làm tôi bỗng xúc động và viết bài viết này với mong muốn chia sẻ cảm xúc của mình với bạn đọc của quý báo.
(Trích email của tác giả)
Từ khi về nhà mới, tôi cho con theo học tại trường nhà thờ nữ tu gần nhà nên từ đó con được chăm sóc theo tư tưởng truyền thống, cần cù, tiết kiệm của trường dòng.
Năm đầu đón Trung thu ở nhà mới thật nhiều kỷ niệm. Các ma sơ trường con tôi học tự làm lồng đèn bằng khung tre và giấy bóng kiếng tặng cho các con học ở nhà thờ.

Lồng đèn tự làm không sắc sảo, rực rỡ, có nhạc, quay vòng vòng bằng pin...như lồng đèn bán tràn lang bên ngoài. Lồng đèn tự làm mộc mạc, giản dị, đậm tính truyền thống và tình yêu thánh thiện của các nữ tu dành cho các cháu bé.

Lần đầu nhìn con tung tăng về nhà với chiếc lồng đèn khung tre, dán giấy bóng kiếng đỏ hình con cá tôi thật sự ngạc nhiên và xúc động. Con tôi thích cái lồng đèn của ma sơ tặng hơn cả cái lồng đèn Trung Quốc có nhạc mà hội phụ huynh trường tặng. Con cầm cái lồng đèn có nhạc, chạy chơi chưa đầy 5 phút là tan nát hết, nhưng đèn của ma sơ tặng thì con treo trên tường nói: "Để dành Trung thu rước đèn".

Đêm Trung thu, con mang ra một gói nến nhỏ đưa tôi và bảo ma sơ dặn hôm nay đốt đèn cho bé đón Trung thu. Hai mẹ con tôi hý hoáy thắp nến, cắt chiếc bánh Trung thu nho nhỏ để cùng đón Trung thu.

Ánh nến từ lồng đèn lung linh làm rạng ngời gương mặt đầy ắp hạnh phúc của con. Mưa nhẹ rơi ngoài ban-công, tiếng bọn trẻ trong xóm rủ nhau ra đường khoe đèn bị mắc mưa đang cười đùa la hét...cho tôi cảm giác ấm áp vô hạn.

Thế là từ ngày con đi học, cứ mỗi dịp Trung thu về tôi lại được trở về ký ức tuổi thơ, được cùng con cắm nến, đốt đèn, được cùng con đi vòng vòng trong xóm với cái lồng đèn chẳng đụng hàng. Tôi chợt yêu và thèm cái lồng đèn Trung thu tự làm vào những dịp Trung thu vô hạn.
Bây giờ con tôi đã vào cấp một. Nhà trường chẳng tặng đèn Trung thu cho học sinh nên tôi và con bày trò cùng tự làm đèn Trung thu để chơi.

Hai mẹ con tôi tận dụng cái tay cầm lồng đèn cũ hồi con học lớp Mầm, lau chùi sạch sẽ làm tay cầm cho lồng đèn do chúng tôi tự làm. Con tôi hý hoái tô màu trên giấy các nhân vật hoạt hình mà bé say mê như ba nữ cảnh sát tí hon bắt cướp, Bắp Rang trượt ba-tanh, Hoa làm điệu...rồi cắt thành các vòng tròn. Mỗi vòng tròn gấp thành một tam giác. Một số miếng bìa thì đục lỗ để ánh sáng bên trong đèn có thể hắt ra ngoài và đèn không bị nóng. Dán các vòng tròn theo nếp gấp tam giác là có được một cái lồng đèn mới.

Chúng tôi hì hục cả buổi chiều, con tôi cầm cái lồng đèn hoàn tất trên tay mà vui sướng reo vui. Vậy mới biết, trẻ con thèm cảm giác được cùng người thân trong gia đình chuẩn bị đón Trung thu biết chừng nào, đèn mua sẵn tuy đẹp nhưng không thể so với đèn đơn giản mà bé được cùng ba mẹ tự tay làm lấy. Bé được cùng người thân tự làm Lồng đèn đón Trung thu sẽ học được sự khéo léo, thẩm mỹ, chăm chỉ, cẩn thận, tiết kiệm...từ công việc.

Vậy là, chúng tôi sẽ cùng đón Trung thu với chiếc lồng đèn đầu tiên do hai mẹ con tôi cùng làm. Nhìn nụ cười rạng ngời của con tôi biết chiếc lồng đèn đầy ắp kỷ niệm yêu thương này sẽ mãi là ký ức thật đẹp của con suốt tuổi thơ ấm áp.

HỒ THỊ THÚY DIỄM - Theo Tuổi Trẻ