Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bé ngoan


Cô bạn cứ khen nức nở con gái chị làm chị rất vui. Nguyên do từ chỗ bạn chị đến chơi, mua cho bé con hộp quà rất đẹp, cô bé rất thích nhưng cứ ngần ngại không dám cầm. Bạn chị cứ dúi vào tay cô bé cũng không lấy. Nó bảo: "để mẹ con cho phép đã cô nhé". Bạn chị ngạc nhiên lắm. Đúng lúc chị từ trong bếp đi ra, cười bảo con: "Cô mua quà cho con, con xin cô đi". Cô bé vui mừng nói: "Con xin cô ạ. Con cảm ơn cô". Rồi đón hộp quà mang đến bên mẹ.

Cô bạn cứ khen chị dạy con thật ngoan và lễ phép. Chị cười, "thì chi cũng chỉ dạy bảo cháu những lễ nghi thông thường thôi mà. Chị dạy cháu mỗi lần có khách đến chơi hoặc ra về, cháu đều thưa gửi, chào hỏi. Ai cho quà gì không bao giờ các cháu chưa được nhận nếu chưa được sự đồng ý của mẹ... Và bản thân mình cũng phải làm gương cho cháu trước những việc đó.

Cô bạn cũng đồng ý, cười: Đúng rồi đó chị, trẻ em tinh khôi như tờ giấy trắng mà. Những hành động, lời nói, cách giao tiếp nếu được dạy dỗ đúng cách sẽ in sâu trong tâm hồn trẻ, trở thành tính cách.

Theo KTDT