Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tô tượng – Tranh cát


Mình phải ra tay giúp bé hoàn tất phần nền với các thau màu cát bị trộn lẫn. Kết quả là bức tranh có cái màu nền không giống ai.

Con gái trổ tài nghệ sỹ. Ảnh minh họa

Buổi tối, khu tô tượng, tranh cát của nhà sách đông nghịt. Con gái chọn một tấm tranh cát có 2 con thiên nga và bắt đầu trổ tài nghệ sỹ. Bé tỉ mẩn với từng chi tiết. Bức tranh dần hiện lên xinh xinh và đỏm dáng vì bé chọn những màu sáng và rất con gái.

Mình ngồi quan sát các em bé khác và ba mẹ chúng.

Bên trái là một cô nhỏ chừng 5 tuổi với tượng con cá to. Bé dùng đủ thứ màu có trên bàn và tô. Cái vẩy màu hồng, cái vây màu vàng, cái mắt màu xanh. Bé tô chừng 2/3 con cá thì bé chán và đòi mẹ cho chơi trò khác. Con cá nằm chơ vơ trên bàn, thiệt uổng!

Bên phải là một nhóm 3 người: Bà mẹ trẻ, đứa con gái và đứa cháu gái. Đứa con gái bé nhất nói giọng rất dễ thương và đầy tự hào "Mẹ em là người khéo nhất, mẹ tô đẹp nhất. Mẹ còn thắt tóc cho em nhiều kiểu nữa đó". Mẹ còn làm cho em cái này, cái kia,...bé kể cho đứa chị bà con nghe. Mình nhìn bà mẹ cười, chị nhìn mình cười lại, vui vẻ, mãn nguyện. Bà ngoại bé đến và sà vào tô cùng cháu gái. Trông vui thật!

Song song trước mặt là một bà mẹ trên 40. Chị tỉ mẩn với từng màu cát để tô bức tranh có chữ HAPPY. Một bà mẹ khác đang chật vật sửa lại bức tượng mà đứa con gái nhỏ của chị tô tùm lum màu trên đó.

Phía dãy bên kia là 2 bạn trẻ đang cùng tô bức tượng hình 2 cô cậu ngả đầu vào nhau. Phải công nhận bức tượng các em tô là đẹp nhất trong khu tô tượng tối nay. Màu sắc hài hòa và được tô rất mịn, công phu.Em trai định thêm một chi tiết nào đó vào bức tượng, em gái liền chau mày không đồng ý. Bức tượng đẹp dường như bớt đáng yêu một chút!

Gần 10g đêm, nhân viên nhà sách bắt đầu dọn dẹp. Bé con của mình mới làm được ½ bức tranh cát. Mình phải ra tay giúp bé hoàn tất phần nền với các thau màu cát bị trộn lẫn. Kết quả là bức tranh có cái màu nền không giống ai. Hì, mẹ thiệt dở à.

Phạm Thị Thu Trang
Theo phunuonline