Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Ngày đầu con đi học


Ngày đầu con đi học, hai bàn tay bé xíu rời mẹ để ôm quàng lấy cổ cô giáo. Con trai 23 tháng tuổi đủ can đảm... tình nguyện xa mẹ bởi sức hấp dẫn của thế giới màu sắc và vô vàn đồ chơi mới lạ của nhà trẻ.


Ảnh do tác giả cung cấp

Ngày đầu con đi học, công việc của mẹ vẫn không thể dừng lại, nhưng có bao nhiêu phần trăm suy nghĩ của mẹ dành cho con trong ngày nhỉ? Chốc chốc mẹ lại đóng các file dữ liệu, bật hình con ngắm và cười thầm.

Ngày đầu con đi học, giỏ xách của con ghi bao nhiêu số điện thoại, mẹ chờ, mẹ lo; không có cuộc gọi nào từ nhà trẻ, mẹ mừng, mẹ vui, mẹ đến đón con sớm trước cả giờ.
Ngày đầu con nông nổi, cô giáo kể con khóc ngay sau khi mẹ quay bước; con "tuyệt thực" để phản đối mẹ; con không ngủ vì nhớ "tí"; con khóc vì nhớ mẹ nhớ nhà; con cười vì vui với các bạn. Chao ôi, bé bỏng của mẹ, con đã "quăng thân vào gió bụi" từ ngày này...

Ngày đầu con đi học, anh bạn hàng xóm mới chỉ cao nhỉnh hơn cái chỏm đầu qua chơi, nghe mẹ thật tình kể chuyện, khắt khe anh chấm cho con điểm 3. Mẹ năn nỉ, thôi mà, anh chấm điểm lại đi, em mới đi học ngày đầu, ngày mai em vẫn còn dở anh hãy trừ, cân nhắc một hồi anh cho lên điểm 9. Con toe toét cười vì có mẹ là đồng minh.

Bao nhiêu ngày có con trên đời là bấy nhiêu ngày yêu thương. Mẹ sẽ nhớ hoài những khúc ngoặt đời con hay dù nó chỉ là những khúc quanh nhỏ nhất. Bởi mẹ yêu con, yêu nhất trên đời.

TRÂM OANH (Văn phòng HĐND tỉnh Đồng Nai
Theo Tuổi Trẻ