Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Gái học tiếng Việt


Mẹ gọi gái là gái vì mẹ thấy rất thích từ đó. Nghe vừa nghịch nghịch vừa gần gũi và rất "Việt Nam". Vậy là gái 5 tháng tuổi, đang thời kỳ bi bô nên gái cứ hét lên mỗi khi mẹ để gái một mình.


Gái hồi 4 tháng tuổi - Ảnh do tác giả cung cấp

Nhớ hồi mang thai, mỗi lần nói chuyện với gái mẹ đều nói bằng tiếng Hàn mà không thể nói được bằng tiếng Việt, cứ thấy ngượng nghịu làm sao, có lẽ do mẹ nói tiếng Hàn quen rồi. Nên khi gái ra đời mẹ cũng ít khi nói chuyện với gái bằng tiếng Việt bởi thấy gái cứ ngủ suốt mà mẹ có nói thì gái cũng chưa biết phản ứng gì.

Nhưng dạo này thì khác. Gái biết nhìn mẹ rất lâu, cười khi mẹ cười gọi tên gái và khi mẹ dụi dụi má mẹ vào đôi má hồng phúng phính thì gái bật cười thành tiếng khiến trong lòng mẹ dâng lên một niềm xúc động thật khó tả.

Khi gái biết bày tỏ niềm vui lúc mẹ hát cho bé nghe và biết cáu giận khi mẹ làm cho bé không vừa lòng thì những câu tiếng Việt mẹ nói với gái trở nên lưu loát và vui tươi. Mẹ hát những bài hát trẻ con bằng tiếng Việt cho bé nghe như "Một con vịt xòe ra hai cái cánh", " Bà già đi chợ cầu Đông", "Ba bà đi bán lợn con"... bằng những giọng điệu thật sinh động khiến bé cứ nhún nhảy trên đùi mẹ và cười tít hết cả hai con mắt.

Mẹ rất hạnh phúc vì ngày nào cũng được nói bằng tiếng Việt với gái, vậy là mẹ đã có người để cùng trò chuyện bằng tiếng Việt, cùng cảm nhận được cái sức mạnh, sức truyền cảm của ngôn ngữ mẹ đẻ như thế nào. Mẹ nói "Mẹ yêu con", "Gái ngủ có ngon không?", "Để mẹ cho gái bú tí nào", "Con gọi mẹ ơi đi"... Những câu nói bằng tiếng Việt thân thương làm mẹ rất cảm động.

Gái tên thật là Kang Dami, sinh ngày 28-12-2008. Cháu mang hai quốc tịch Hàn và Việt. Cha cháu nói làm như vậy để cháu có quyền lựa chọn quốc tịch của mình khi cháu được 18 tuổi. Tôi rất vui vì cháu có một người cha chín chắn và rộng lượng như vậy.

Những người xung quanh đều nói tiếng Hàn với gái, bố cũng hát tiếng Hàn cho gái nghe, khi ru ngủ cũng ru bằng tiếng Hàn. Môi trường xung quanh sẽ làm cho gái biết nói tiếng Hàn nhanh hơn và có thể sẽ lưu loát hơn. Tuy nhiên mẹ tin rằng gái cũng sẽ học giỏi tiếng Việt như tiếng Hàn bởi mỗi ngày chúng ta chẳng phải là đang nói chuyện bằng tiếng Việt đó sao!

Mỗi lần cho gái bú tí mẹ đều nói với gái về ông bà ngoại, về dì N., cậu N. ở Việt Nam, về gia đình nhà ngoại của mình đó gái. Những lúc điện thoại về Việt Nam mẹ cũng ôm gái để gái nghe tiếng Việt và dạy cho gái chào ông bà ngoại.

Bé lại thể hiện sự "hiểu" được của mình bằng cách nhún nhảy trên tay mẹ và nắm lấy cái dây điện thoại hét toáng khiến cho mặt gái đỏ gay đỏ gắt, còn bà ngoại nghe thấy tiếng gái hét thì cứ cười rũ ra. Mẹ biết là bà ngoại vô cùng nhớ gái và muốn ôm gái trong lòng.

Mẹ biết rằng chỉ có cách nói chuyện bằng tiếng Việt với gái hằng ngày, ru gái ngủ bằng những câu hát ru tiếng Việt, đọc truyện tranh bằng tiếng Việt cho gái nghe thì gái mới giỏi tiếng Việt như các bạn ở Việt Nam được. Mẹ biết chỉ có giỏi tiếng Việt gái mới không quên được gia đình nhà ngoại của gái và sau này lớn lên khi về Việt Nam gái mới nói chuyện một cách tự nhiên với những người thân mà không cảm thấy xa lạ, để gái có thể cảm nhận được tình yêu của gia đình nhà ngoại dành cho gái thế nào.

Ước mong lớn nhất của mẹ giờ đây là gái khỏe, hay ăn chóng lớn, hay cười và học nói nhanh. Mẹ tin rằng câu nói đầu tiên bé nói được sẽ là một câu tiếng Việt chứ không phải là một câu tiếng Hàn bởi chẳng phải tiếng Việt cũng là tiếng mẹ đẻ của gái đó sao!

Theo Tuổi Trẻ