Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Khi con mỉm cười


(Tặng con gái yêu của mẹ)
Ngày xưa mẹ luôn nghĩ rằng bất cứ ai vừa sinh ra đều đã biết cười.

Ảnh do tác giả cung cấp


Khi trong nhà có em bé đầu tiên, đó là bé Yến - chị họ của con. Mẹ rất thích chơi với trẻ con nên cứ bế ẵm chọc ghẹo bé suốt ngày. Bé ngủ suốt, thức dậy đòi bú, rồi nằm ngoan trong tay mọi người nhìn yêu lắm.

Mẹ định chụp hình cho bé thì ông bà ngoại nói "đừng chụp bây giờ mà hãy chờ đến khi em bé biết cuời". "Sao lạ thế nhỉ, em bé vẫn chưa biết cười, mà sao phải đợi đến khi đó nhỉ?", mẹ cứ thắc mắc hoài về chuyện ấy...

Khi mẹ xa ngoại, chị Yến mới được hơn một tháng và vẫn chưa biết cười nhưng vì sắp đi xa nên mẹ được chụp hình chung với bé.

...
Rồi một ngày kia con đến bên mẹ, tiếng con khóc oe oe làm vỡ òa niềm hạnh phúc của mẹ thành những giọt nuớc mắt. Con gái nhỏ xíu nên phải quấn thật nhiều khăn mẹ mới ôm con được.

Và cũng như chị Yến, con chưa biết cười mà chỉ biết khóc, bú mẹ, ngủ khò... vì thế nên mẹ thường nghe ba kể cho con nghe một câu chuyện "ngày nay có một cô công chúa rất đáng yêu, mỗi ngày công chúa khóc đòi bú mẹ, rồi đòi thay tã, rồi lại ngủ khò... cứ thế ngày qua ngày công chúa dần lớn lên".

Mẹ thì không kiêng cữ như ông bà ngoại, từ lúc vừa sanh con đã quay phim chụp hình bất cứ lúc nào. Nhìn con đáng yêu thế làm sao mẹ không ghi lại những khoảnh khắc ấy cho được. Rồi mẹ phát hiện đôi khi con cười và mếu trong giấc ngủ, mọi người nói rằng đó là "mụ dạy".

Việc làm mẹ còn giúp mẹ biết thêm được nhiều điều hay. Niềm hạnh phúc của mẹ là mỗi ngày quan sát để ngắm nhìn con gái yêu của mẹ lớn dần lớn thêm.

Giờ đây con đã gần một tuổi, con rất hay cười để khoe những cái răng xinh xắn. Mẹ vẫn giữ thói quen hay quay phim chụp ảnh để ghi lại những hình ảnh đáng yêu của con. Mỗi lần mẹ chụp hình là con toét miệng cười làm duyên, dù đôi lúc ráng cười gượng nên đơn giản chỉ là nhe mấy cái răng để mẹ chụp hình thôi.

Mẹ nhớ có lần, do lo nghĩ căng thẳng nên mẹ khóc, bỗng dưng con đang chơi liền bò đến níu tay mẹ rồi nhoẻn miệng cuời. Lúc đó mọi ưu phiền bỗng biến đi đâu hết. Mẹ chỉ biết ôm con vào lòng và cảm ơn cuộc sống đã mang con đến bên mẹ.

Dù cuộc sống vẫn còn nhiều lo toan nhưng mỗi phút giây trôi qua mẹ luôn muốn nói "mẹ thương con thật nhiều".

doannguyen0601@-Theo Tuổi Trẻ