Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Chuyện thường ngày Ông già Noel buồn


Ông già Noel đang thật sự lúng túng trước những lá thư của các cháu bé gửi đến. Không lúng túng sao được khi ông chuẩn bị hàng núi quà kẹo bánh, đồ chơi đủ loại, nhưng các cháu bé lại xin những thứ khác!

Chẳng hạn các cháu bé ở Romania vừa gửi một lá thư tập thể dài thiệt là dài thỉnh cầu ông già Noel làm thế nào để các bác người lớn yêu thiên nhiên hơn, đừng phá rừng, giết thú rừng làm mồi nhậu nữa. Sau khi đọc lá thư này, một mớ tóc trắng của ông già Noel lại... bạc trắng thêm. Ngăn chặn phá rừng đâu phải là chuyện ông già Noel có thể làm nổi!

Rồi lại lá thư từ một cháu bé, chắc là con một gia đình công nhân ở VN đang trong tình cảnh khó khăn "thiếu việc, giảm lương". Cháu bé này mong ông già Noel tặng phiếu mua mì gói ăn liền giảm giá! Ông già Noel tròn xoe mắt trước yêu cầu kỳ lạ này. Tìm hiểu một hồi ông mới hiểu thì ra đó cũng là đề nghị của một số chị công nhân khi nói về những khó khăn hiện nay.

Mì gói trở thành món ăn hằng ngày vừa rẻ vừa nhanh, nên được mua mì gói giá rẻ là... quá tốt cho túi tiền. Ông già Noel ôm đầu buồn rầu: trong thời buổi kinh tế toàn cầu suy thoái này, ông sẽ còn nhận được nhiều lá thư mang theo các mong ước nhỏ bé, thực tế đến xót xa của các cháu bé từ các gia đình nghèo ở khắp nơi trên thế giới!

Không chỉ lúng túng, ông già Noel cảm thấy buồn, thiệt buồn. Râu tóc ông như càng bạc trắng thêm.

Theo Tuổi Trẻ