Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cô bé gây rối


Trẻ con thường gây rối với những người xung quanh. Chúng ta cần khéo léo hưỡng dẫn để con biết cách đối mặt và giải quyết với vấn đề.

Đế đón con trong giờ tan học chị Thanh thấy bé Thùy mặt mày bí xị. Chị liền hỏi con:
-Con làm sao thế ? Con mệt hả hay bị cô giáo mắng?

Dù chị có gặng hỏi thế nào bé vẫn lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt rất nghiêm trong. Chợt một bé gái mặc đầm màu hồng bước ra, Thùy ném cái nhìn đầy tức tối khi thấy cô bé chạy ùa về phía bố mẹ. Thấy vậy chị Thanh cười xòa và giục con về nhà, thầm nghĩ: "Chắc con nhỏ lại gây chuyên rồi đây!".

Rắc rối từ những chuyện nhỏ.
Trên đường về nhà chị Thanh gợi chuyện, hỏi bé Thùy vì sao có thái độ như thế với bạn. Thùy ngúng nguấy trả lời:
- Hôm nay bạn ấy buộc hai bím tóc có chiếc nơ xanh đẹp lắm. Con chỉ kéo tóc bạn ấy chút xíu mà bạn ấy khóc toáng lên. Cô giáo nghe được nên mắng con.
-Vì sao con kéo tóc của bạn?
- Con rất thích hai bím tóc của bạn ấy. Mẹ chưa bao giờ buộc tóc như vậy cho con.
- Tóc của con ngắn nên mẹ không buộc được, sau này tóc con dài, mẹ sẽ làm tóc giống bạn cho con nhé!
- Thế nhưng vì con hư nên các bạn trong lớp nghỉ chơi với con rồi.

Chị Thanh im lặng trước câu trả lời của con vì biết bé rất hiếu động, mỗi lần thấy ai có điều gì là lạ là Thùy thường mom men đến gần để tim hiểu và sau đó kiếm chuyện gây hấn.

ở nhà Thùy thường chòng chọe với chị gái của mình. Hôm qua cô chị lấy quyển sách Đôremon ra đọc, cô em liền ào tới giành quyển truyện. Cuối cùng chị Thanh phải lên tiếng bảo cô chị nhường cho em để cho yên cửa, ấm nhà.

Nhiều khi bố mẹ nhắc nhở, bé con mặt mày phụng phịu, hờn giỗi không chịu ăn uống gì. Cả nhà phải giỗ dành ngon ngọt Thùy mới chịu ăn. Thấy con của mình càng ngày càng gây nhiều rắc rối, chị Thanh lo sau này sẽ không có ai chơi với bé con nhà mình.

Đến tối, chị nhẹ nhàng đến bên con và bảo: "Ngày mai đi học con nhớ mang gói kẹo này theo, giờ ra chơi rủ các bạn trong lớp cùng ăn và xin lỗi các bạn con nhé", bé Thùy bẽn lẽn vâng lời mẹ.

Khi mâu thuẫn được giải quyết.
Hôm sau đến trường đón con, chị Thanh thấy bé Thùy đang nắm tay cô bé hôm qua tíu tít trò chuyện. lúc chia tay hai cô bé gọi nhau í ới và hẹn cuối tuần đến nhà nhau chơi.

Thực sự thế giới của trẻ thơ không đơn giản như chúng ta thường nghĩ. Các bé cũng có những rắc rối trong quan hệ bạn bè và anh chị em. Những lúc như thế bố mẹ phải là người dạy con cách giải quyết rắc rối. Nếu đánh nhau với bạn bè, phụ huynh phải nghiêm khắc khiển trách và chỉ cho con thấy vì sao không nên đánh bạn.

Sau đó bạn khuyên bé cách làm hòa với bạn bè như xin lỗi, chủ động đến hỏi chuyện trước. Trẻ con thường chóng quên và chúng sẽ dễ làm hòa với nhau nếu một trong hai người chủ động đến làm lành.

Tâm hồn trẻ con rất ngây thơ và trong sáng, chúng ta cần uốn nắn từ từ, đừng vì những rắc rối của trẻ con mà la mắng, gắt gỏng. Bên cạnh đó bạn cùng thường quan tâm gần gũi con nhiều hơn để biết những suy tư, suy nghĩ của trẻ nhỏ từ đó biết cách giải quyết các vấn đề.
Đối với những trẻ có tính bướng bỉnh bạn cần phải kiên nhẫn hơn trong cách dạy con.

Theo Bibi.vn