Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tình yêu của mẹ


Vậy là gần năm tháng trôi qua với những lo lắng, bất an, con hiện diện trong đời mẹ một cách âm thầm, dịu dàng nhất. Mẹ sắp được nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên môi con, mẹ sắp được sờ vào làn da mỏng manh của con. Ôi, mẹ mong ngày đó biết bao!

Từ ngày có con, mẹ thấy mình nóng nảy hơn, bốc đồng hơn, dễ nóng giận hơn và rất thiếu kiềm chế, mẹ hư quá phải không con? Dạo gần đây con đã biết thò bàn tay nhỏ xíu xinh xắn xoa xoa vào bụng mẹ, như nhắc nhở mẹ làm mẹ xấu hổ gì đâu! Mẹ hứa sẽ cố gắng kiểm soát tâm trạng của mẹ, không để cho ba và con phải lo lắng nữa đâu!

Từ ngày có con, mẹ cũng thấy mắt mình long lanh hơn, mẹ như trải qua nhiều tầng bậc cảm xúc hơn. Tưởng chừng như mẹ thấy một đám mây trắng giữa bầu trời đang gầm gừ dông bão, nghe một giọt nước reo vui trong muôn triệu hạt mưa tầm tã rơi. Mẹ lại chú ý đến biết bao điều nhỏ nhoi chung quanh mình như một cô bé con đang loay hoay, tò mò về thế giới! Con xem, những gì con mang đến cho mẹ mới to lớn làm sao!

Từ ngày có con, mẹ nghe thương ông bà ngoại nhiều, thật nhiều khi mẹ đã hiểu tình yêu của những người cha, người mẹ dành cho con của họ vô tận đến thế nào! Không một bài ca nào, không một quyển sách nào, không một ngôn từ nào có thể diễn tả tình yêu đó cho đến khi người ta có một đứa con, con yêu ạ!

Từ ngày có con, mẹ cũng thương ba con nhiều, thật nhiều... Bao nhiêu vất vả, lo toan ba gánh hết cho mẹ con mình phần nhàn hạ. Ba mẹ biết con đường phía trước còn rất dài và lắm gian nan, nhưng chỉ cần chúng ta nắm chặt tay nhau sẽ vượt qua tất cả, con yêu nhỉ!

daitran@saigonbank.com.vn
Theo Tuổi Trẻ