Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Hạnh phúc giản dị của mẹ


Hạnh phúc của mẹ là bỗng dưng hai con ôm lấy cổ mẹ, nhìn lom lom vào mặt mẹ rồi thơm: "Mẹ ơi con yêu mẹ lắm" hay "Mẹ ơi, coong yêu mẹ đắng!"

Một ngày hạnh phúc của mẹ là:
Hạnh phúc của mẹ là sáng sớm tỉnh giấc, nhìn sang bên trái thấy em Tin giang tay giang chân nằm ngủ ngon lành. Mẹ nằm cố lúc nữa để ôm con thật chặt, thơm lên má con, cảm nhận được cả hơi thở thơm tho, da thịt mềm mại của con.

Hạnh phúc của mẹ là khi anh Bill tỉnh giấc chạy từ phòng bà sang, lồm cồm bò lên giường ôm lấy mẹ nằm ngủ tiếp.

Hạnh phúc của mẹ là sáng sớm, hai con ngoan ngoãn ăn xong hết hai bát cháo để ba mẹ con đi học, đi làm đúng giờ mà không mè nheo trốn ăn hay bị nôn trớ gì.

Hạnh phúc của mẹ là khi hai con vui vẻ khoác ba lô, hào hứng dắt tay nhau ra khỏi nhà để đi học, không quên chào ông bà và chị Thúy rồi hô khẩu hiệu: "Mỗi ngày đi học là một ngày vui!".

Hạnh phúc của mẹ là hai con ngồi đằng sau xe mẹ, em Tin ôm mẹ, anh Bill ôm cả mẹ cả em thật chặt, ba mẹ con líu ríu đèo nhau, vừa đi vừa rôm rả chuyện trò những câu chuyện hết sức trẻ con.

Hạnh phúc của mẹ là có những lúc em Tin nổi cơn lười không muốn đi học, mẹ dắt vào lớp mắt cứ dân dấn nước, tần ngần ở cửa lớp, nắm chặt tay mẹ và cứ cầm lấy vạt áo của mẹ lau nước mắt mà không dám khóc thành tiếng vì sợ mẹ buồn hoặc mẹ hoặc cô giáo mắng. "Mẹ lau, mẹ lau nước mắc."

Hạnh phúc của mẹ là hai con vui vẻ chào mẹ, thơm mẹ và không quên "chúc mẹ vui vẻ" rồi vào lớp hòa cùng các bạn tập thể dục buổi sáng.

Hạnh phúc của mẹ là một ngày làm việc hiệu quả và vui vẻ ở cơ quan.

Hạnh phúc của mẹ là lúc đi làm về, đứng ngoài cửa bấm chuông, nghe tiếng hai con tranh nhau chạy xô ra ríu rít: "Mẹ về, mẹ về rồi!!!" và thi nhau kể chuyện, khoe với mẹ chuyện nọ chuyện kia và không quên mách tội nhau (nếu có).

Hạnh phúc của mẹ là khi ngồi vào bàn ăn, hai con quây quần tíu tít bên mẹ, ngồi cùng mẹ, đòi ăn cái nọ, cái kia, kể cho mẹ nghe chuyện nọ chuyện kia hay lấy từ giỏ hoa quả ra rồi giơ lên khoe mẹ: "Mẹ ơi, bànanà, mẹ ơi, ép pồ".

Hạnh phúc của mẹ là ăn tối xong, ba mẹ con vui vẻ dắt nhau đi chơi siêu thị Fivimart hoặc xuống sân chơi đá bóng, cầu lông hoặc đuổi bắt nhau.

Hạnh phúc của mẹ là khi hai anh em hồ hởi cầm giẻ lau bàn ghế, lau nhà, tưới cây giúp mẹ.

Hạnh phúc của mẹ là lúc hai anh em tự uống hai cốc sữa trong chốc lát mà không cần mẹ phải giục giã.

Hạnh phúc của mẹ là khi mẹ kêu mệt, hai con đấm lưng cho mẹ, miệng không ngớt hỏi: "Mẹ đau chỗ nào?"

Hạnh phúc của mẹ là những lúc hồi hộp mở mail ra nhận được thư bố với đủ thứ chuyện từ linh tinh đến không linh tinh hay với những yêu thương, quan tâm và chia sẻ.

Hạnh phúc của mẹ là lúc ba mẹ con đi ngủ, hai anh em chia nhau nằm cái gối của bố, tự thỏa thuận với nhau: "Hôm nay Tin nhường anh nằm cạnh mẹ nhé!", rồi mẹ hỏi con trả lời chuyện ở lớp hôm đó, chuyện về bố Sơn. Rồi mẹ kể các con nghe một câu chuyện bất kỳ mà các con thích, cho dù có những lúc mẹ buồn ngủ ríu mắt, vừa thiu thiu vừa kể linh tinh không đúng câu chuyện để anh Bill phải lay lay mẹ dậy đính chính.

Hạnh phúc của mẹ là bỗng dưng hai con ôm lấy cổ mẹ, nhìn lom lom vào mặt mẹ rồi thơm: "Mẹ ơi con yêu mẹ lắm" hay "Mẹ ơi, coong yêu mẹ đắng!"

Hạnh phúc của mẹ là mỗi ngày hai con đều khỏe mạnh và vui vẻ.

Và mẹ con mình sẽ không hạnh phúc trọn vẹn nếu không có người đàn ông này, một phần tất yếu của cuộc sống và là người đem lại niềm vui, hạnh phúc cho ba mẹ con mình - bố Sơn, các con nhỉ?

Lan Hương (trích từ blog viết cho hai con trai)
Theo VnExpress