Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Quyết tâm lấy vợ Trung Quốc


Chưa đầy 3 tuổi, Bin đã là chàng trai hào hoa.
Một buổi tối nọ cách đây khoảng 3 tuần, trong khi cả nhà đang ăn cơm thì Bin tuyến bố một câu xanh rờn với bố: "Bố ơi bố, con lấy vợ Trung Quốc". Cả nhà giật bắn mình, sau cười khằng khặc.

Gọi điện sang kể với bà ngoại, bà ngoại bảo đã nghe nó nói rồi. Bà có hỏi: "Sao con lại lấy vợ Trung Quốc?". Anh Bin trả lời thản nhiên: "Con lấy vợ Trung Quốc giống như bố của bạn Xẻo Mấn Chử". Mọi người cười mãi vì dân Trung Quốc còn chẳng có đủ phụ nữ để cưới, lấy đâu ra "vợ" cho Bin.

Thi thoảng Bin lại nhắc đến việc lấy vợ Trung Quốc, kiểu như "Con đi ăn đám cưới vợ Trung Quốc của con", hoặc "Con không lấy vợ giống ba Bình, con lấy vợ Trung Quốc"...

Nhưng hôm qua, anh Bin làm cả nhà bật ngửa người ra đằng sau khi khẳng định lại quyết tâm lấy vợ Trung Quốc của anh. Chuyện là ông ngoại bảo: "Thứ 7 con lại đi học ở Full House nhé. Đi học ở Full House để thăm em Chiu (em bé con cô giáo mà Bin rất quý). Thế con có yêu em Chiu không?'.

Mọi người có đoán được thằng bé còn 3 tháng nữa mới tròn 3 tuổi trả lời thế nào không?
- Con lấy vợ Trung Quốc thì việc gì con phải yêu em Chiu?

Chết cười với con.

Mèo Lém Lỉnh's blog
Theo VnExpress