Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Mẹ xinh hay xấu nhỉ?


Mẹ thường rất xấu mỗi khi mang bầu, lần có thai sau lại xấu hơn lần trước, nhưng không bận tâm lắm vì mình xấu là có lý do, mà lý do lại cực kỳ cao cả. Thế nhưng mấy hôm nay, mẹ đang nghĩ lần bầu này mình xinh lên thì phải.

Phải không nhỉ? Có soi gương đâu. Lâu lắm rồi không muốn soi gương, nên không thể tự khẳng định được. Nhưng hình như mẹ xinh lên thật, thật đấy. Vì có một người cứ thi thoảng lại ngắm mẹ, rồi cười tủm tỉm, đôi khi còn không ngần ngại mà thốt lên:

- Mẹ xinh thế! Mẹ xinh thế.

Rồi còn lao đến thơm túi bụi vào mặt mẹ nữa. Thế thì xinh thật. Mình xinh thật rồi. Còn bàn cãi gì nữa. Họ bảo thế. Rồi họ còn lao đến thơm mình thế, thì rõ ràng mình xinh quá đi rồi còn gì. Mình sướng. Mình cười rạng rỡ. Mình lại càng thêm xinh. Họ lại càng khen tới tấp: "Hớ hớ hớ, mẹ xinh thế".

Đang sướng, chưa hết sướng thì lại có một người đưa ý kiến ngược lại:
- Mẹ không xinh. Mẹ chẳng xinh.
- Ớ, tại sao thế? Xinh mà, mẹ xinh mà, em vừa bảo thế mà.
- Không, mẹ không xinh, vì trên má mẹ có một nốt ruồi.
Úi trời, tưởng gì. Nốt ruồi duyên của mẹ đấy, Chị ạ.

Mẹ cho là thế, nhưng, cái người này thì nghĩ khác. Tiêu chuẩn về một khuôn mặt đẹp đối với người ấy đầu tiên phải là không có nốt ruồi. Vì thế, người ấy mới bảo mẹ không xinh.

Mẹ xinh hay không? Tin ai nhỉ? Ai nói đúng nhỉ?
Bố ơi, mẹ có xinh không???

Nhím Và Sóc's blog
Theo VnExpress