Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đừng ép bố con tớ ăn


Bà con nhìn ảnh này đủ biết, Liên Nhi không khoái mấy món sữa và bột.
Liên Nhi vẫn hay bị ép phải uống sữa hay ăn bột. Bố cháu kịch liệt phản đối chuyện này. Nhìn cái cảnh con gái rượu bịt miệng để trốn ăn mà thương.

Tưởng chừng khi không phải uống thuốc chống virus lao sau 6 tháng vật lộn, Zenda Liên Nhi sẽ ăn như rồng cuốn. Không ngờ đồng chí tuổi Hợi này đã làm thất vọng ông bà và mẹ Liên vì cứ uống sữa là la hét và tìm cách trốn. Ông bà cũng phản ánh là đồng chí rất "Hamvui Club", cứ đi chơi hoặc tự do trèo leo, chui vào xó xỉnh thì không sao, còn bị bắt ngồi trên xe AUDI Q7 (bố cháu vẫn gọi cái xe tập đi của Liên Nhi như vậy) là la hét om sòm.

Về cái món Hamvui Club thì bố cháu miễn bàn vì trẻ con nghịch ngợm là chuyện bình thường. Bố cháu chỉ dám "góp tay xoa dịu nỗi đau" về món ẩm thực.

Mọi người buồn vì Liên Nhi ăn ít, chuyện này bố cháu chia sẻ; nhưng việc ép ăn uống thì kịch liệt phản đối. Nhìn cái cảnh Liên Nhi lấy hai tay bịt miệng, phun phì phì, mặt mũi đỏ cả lên, thấy rất thương con gái rượu. Báu bở gì mấy cái mi li lít sữa mà ép bằng được con bé!

Mà chắc tại mấy cái món sữa và bột khó xơi nên Liên Nhi mới phản đối dữ thế chứ. Tại sao Liên Nhi không như thế khi ăn chuối, uống nước cam quýt?

Chắc Liên Nhi giống bố. Bố cháu dù ăn thêm một thìa cơm cũng nhất quyết không, một phần do dạ dày bé, một phần do không khoái mấy cái món cơm và thức ăn. Hoa quả thì bố cháu xơi cả quả dưa hấu hay hàng kg vải, nhãn, mít luôn; còn cơm thì chỉ ăn được mỗi bữa 1-2 bát.
Kết luận: Đừng ép bố con Liên Nhi ăn cái gì thêm, trừ hoa quả.

Liên Nhi' s blog
Theo VnExpress