Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bị cô giáo 'chăn'


Đi đón con mới biết thế nào là "chợ trong trường học'. Đứng 2 bên cổng là một nhóm phát tờ rơi giới thiệu sản phấm thuốc kích thích ăn uống cho bé, trong sân trường là quầy giới thiệu tã giấy, trên sảnh là quầy giới thiệu sữa... và trong lớp cô giáo kinh doanh mang tính 'chiều sâu'.

Hết giờ, cu Tý chạy ra, tay cầm tờ tạp chí, "ra lệnh" cho bố: "Bố trả cho cô 5 nghìn" - 5 nghìn này là để trả cho một tuần san Tý chưa thể đọc hoặc bố mẹ đọc cho thì Tý cũng chẳng hiểu gì. Bố mẹ thì quá già để "nghiền ngẫm" được nó.

Hôm sau lại... phải trả tiền cô một đĩa hát Xuân Nghi - 36.000đ.


Một ngày đẹp trời đến đón con, chưa kịp chào cô đã thấy cô hồ hởi đưa cho một bức ảnh lớn chụp cu Tý ngồi chung với đám bạn. Cô giải thích: "Hôm nay sinh nhật Tú Anh, mời thợ chụp hình và nhân tiện chụp cho các bé luôn, mỗi bức 12 nghìn!". Hình có Tý, chẳng nhẽ lại không lấy. Với 40 cái sinh nhật thế này thì Tý cũng sẽ có 40 cái ảnh trong năm học này.

Không phải phụ huynh nào đến đón con cũng sẵn tiền để chi trả cho những món hàng "đắt giá" này. Những nụ cười tẽn tò từ chối khéo khiến cả cô, cả phụ huynh cùng ngại ngần.

Theo mevabe.net