Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Ngộ nghĩnh lời con trẻ


Trẻ em từ khi bắt đầu biết nói sẽ luôn làm cho chúng ta phải bật cười vì những câu nói rất ngây ngô.

Bé Bin - Bibi.vn

Bé Bin bây giờ đã được 5 tuổi rồi, bé có cả một “bộ sưu tập” những câu chuyện ngộ nghĩnh, đáng yêu của mình từ khi bé mới 3 tuổi.

Lý luận dinh dưỡng
Thấy Bin đòi ăn cơm không, mẹ bảo: “Con ăn cơm không thì làm gì có chất gì?”
Bin liền nhanh nhảu trả lời: “Thì có chất cơm không mà, giống như ăn rau có chất rau ấy mẹ”.

Nói hộ lời ba
Thấy ba Bin đi làm về sớm hơn mọi ngày, mẹ hỏi ba: “Chồng ơi chồng, sao hôm nay chồng đi về làm sớm thế?”
Ba chưa kịp nói gì thì Bin đã liền trả lời luôn: “Chồng thương vợ, vì vợ bị ốm nên chồng về sớm chứ còn sao nữa!”

Phân công cả nhà
Giờ ăn cơm, Bin dõng dạc nói với mọi người: “Con trai ngồi một bên, Con gái ngồi một bên. Trai ba Long, trai ông, trai Bin ngồi một bên. Gái bà, gái mẹ, gái bác Năm ngồi một bên nhé. Nhưng bây giờ thì trai Bin không ăn cơm đâu…”
Cả nhà hết sức ngạc nhiên, vì không có ai dạy Bin nói như thế, tự Bin “sáng tác” đấy!

Thương “em gái rượu”
Ở nhà anh Bin thương em Kem lắm, em Kem là “em gái rượu” của anh Bin, vậy nên anh toàn gọi em là “Diệu” thôi.
Có lần, em Kem bị đau mắt, anh thương em nên cứ nằm bên cạnh âu yếm em.
Mẹ bảo: “Con ơi, em đang đau mắt đấy, con tránh xa ra đi không có lây em bây giờ.”
Anh vẫn cúi xuống nựng em: “A thế “Diệu” bị đau mắt à, thương “chế”. Kệ nhỉ, cứ lây đi, cứ lây hết sang anh đi để cho Diệu còn khỏi đau mắt chứ.”

Suy luận cực kỳ “logic”
Mẹ đang tắm cho Bin thì bị Bin làm bắn nước lên người.
- Sorry. Mẹ có biết sorry là gì không ạ?
- Sorry là xin lỗi. Nhưng con phải nói là “I ‘m sorry” – Mẹ giải thích
- Vâng ạ, Ai em so ri… Nhưng mà mẹ ơi, nếu con làm đau em bé nào ít tuổi hơn con thì con nói là “I “ANH” sorry” hả mẹ?

Mất điện mới được ăn
Mẹ đang xem mục nấu ăn trong báo Tiếp thị và Gia Đình, bỗng Bin nói to:
- Mẹ ơi, món ăn này là để khi mất điện thì ăn nhé
- Sao lại thế hả con?
- Món ăn này khi nào mất điện mới được ăn, tại vì người ta thắp nến đây này.
Thì ra là vì Bin thấy trong tạp chí người ta chụp ảnh món ăn bên 1 cây nến.

Theo lời mẹ Binkem - Bibi.vn