Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Khó xử vì bạn của con


Gà và Mỳ đang khá thân nhau.
Gà xông đến nhà Mỳ chơi, đến sẩm tối mẹ Mỳ dỗ thế nào cũng không về. Mẹ Mỳ bắt đầu hoảng. Chẳng biết thằng bé này con ai, nhà cửa chốn nào, rồi ba mẹ nó đi tìm thì biết ở đâu nhỉ?

Gà nhỏ hơn Mỳ nửa tuổi, nhưng miệng mồm lanh lẻo khiếp. Nhân duyên hai đứa bắt đầu từ... chiếc xe đạp.
Chuyện là mỗi chiều đi học về, Mỳ hay chạy xe đạp trước sân, không những đạp rề rề mà còn bóp chuông leng keng nghe rất hấp dẫn. Gà ở đâu không biết, nghe tiếng là xuất hiện liền, vừa thở vừa chạy bộ theo Mỳ.

Một chặp, Gà mới đánh tiếng:
- Cho tao mượn tí, cho tao đi với.
Ai ngờ Mỳ "dạ" ngon lành, còn sốt sắng:
- Bạn leo lên đi, cho em ngồi sau nhá.
Từ đó, hễ chiều về đến nhà, Gà đạp xe đi trước, Mỳ hục hục chạy theo sau, cười vang cả khúc đường.

Sau khoảng một tuần thân thiết, Gà bắt đầu xông vào nhà Mỳ chơi. Mẹ hơi dị ứng với cách nói chuyện của Gà, nhưng thấy Mỳ vui lắm nên thôi kệ, nhưng vẫn khuyến khích con "vâng, dạ" cho quen miệng.

Vào đến nhà, Gà mê mẩn vì kệ đồ chơi của Mỳ, cho dù nhiều cái sứt mẻ chẳng biết gọi là gì nữa. Mê mẩn quá, nên khi sâm sẩm tối, mẹ Mỳ bảo:
- Con về đi, mai sang chơi tiếp.
Gà trả lời dứt khoát:
- Chút nữa mới về, để con chơi đã.
- Con về tắm đi chứ!
- Chút nữa mới tắm.
- Con về ăn cơm đi!
- Chút nữa mới ăn.
- Con về khỏi ba mẹ lo!
- Chút nữa ba mẹ mới về.

Đến đây, mẹ Mỳ bắt đầu hoảng. Chẳng biết thằng bé này con ai, nhà cửa chốn nào, bảo cái gì cũng khăng khăng "chút nữa", rồi ba mẹ đi tìm thì biết ở đâu nhỉ? Mẹ chạy ra trước ngóng trên ngóng dưới, cũng chẳng thấy ai nhớn nhác đi tìm, đành quay vào nhà tắm cho Mỳ.

Xong thì bắt đầu cho con ăn, Gà cứ đi theo hỏi "nó ăn gì thế", làm mẹ cũng phải xúc một phần bát cho Gà, mặc dù phân vân không biết ba mẹ Gà có đồng ý không. Ai ngờ, Gà tự xúc ăn thiệt, lại không đổ hột cơm nào mới tài chứ.

Tối mịt, ba Mỳ mới về. Mẹ mừng quá, nhờ ba ra tay giải quyết giùm. Ba phải làm bộ trợn mắt, gầm gừ:
- Đi về... ề... ề...! Mai qua chơi tiếp.

Thế mà hiệu quả, Gà xỏ dép liền, quýnh quáng chạy. Mẹ ra cửa dòm theo, mới biết nhà bạn của Mỳ phải băng qua con đường, ở tít cuối xóm.

Ngày mai thì mẹ biết, ba Gà chạy xe lôi, mẹ bán bánh canh sớm tối ngoài chợ. Gà chưa đi học, ở nhà với bà ngoại cũng già rồi, anh chị học cấp 1 cấp 2, lại còn phải đi phụ mẹ.
Tình bạn của Gà và Mỳ rồi sẽ ra sao nhỉ?

Mỳ's blog - Theo VnExpress