Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

4 tuổi đã biết mua quà cho bạn gái


Mấy ngày ở Cửa Lò, mụ đến khốn khổ vì yêu cầu dai như đỉa của cậu con: "Mẹ nhớ mua quà cho bạn Ngọc Vy" nhé. Vừa mở mắt, con đã tỉ tê; trưa ngủ dậy cũng nói; chiều tối trên biển cũng nhắc lại và kéo mụ sềnh sệch đi mua quà.

"Ăn chơi" thỏa thích ở biển, Bin vẫn không quên bạn Ngọc Vy.

Chiều con, và cũng để đỡ điếc tai, mụ dẫn con ra hàng bán đồ lưu niệm. Lật lên, lật xuống mấy con ốc biển: "Bạn Vy không thích"; mấy con búp bê: "Bạn ý cũng không thích". Nhanh tay, mụ đưa chùm dây buộc tóc có đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng... rực rỡ. Mắt con sáng lên, nhanh tay rút ra hai dây thun buộc tóc màu xanh. Bin bảo: "Vy thích màu xanh nước biển mẹ à". Mụ cứ ngớ người ra, vừa mừng vừa buồn cười.

Về đến nhà, việc làm đầu tiên của cu Bin là cầm cất ngay hai chiếc dây thun vào ba lô cho khỏi quên. Mụ hỏi nhỏ: "Lớp con có đông bạn thế, nhỡ đưa quà cho Ngọc Vy, bạn khác đòi thì sao?". Mắt hấp háy, miệng tủm tỉm, Bin đưa sáng kiến ngay: "Mẹ dắt con vào lớp, con sẽ nhét trước vào ba lô của Vy rồi vào lớp nói nhỏ vào tai bạn ý". Sáng kiến quá tuyệt vời. Mẹ chẳng còn gì để tư vấn thêm nữa, đành chẹp miệng.

Rất tự tin bước vào cổng trưởng mầm non, Bin như chú chim chích đang ấp ủ niềm vui, chân cậu đá siêu lung tung. Khi đến gần hộp đựng ba lô của lớp, cậu chỉ ngăn của Ngọc Vy và nói thầm vài tai mẹ: "Ngăn của bạn Vy đấy". Bin khẽ khàng cầm túi ny lon nhỏ đựng hai chiếc thun định nhét vào ba lô. Nhưng thấy nhiều "người ngoài" đi ngang qua, Bin ngại. Mụ nhìn con lúc đó mà buồn cười quá: Mắt hấp háy, ngượng ngiụ, mặt cứ dụi vào mẹ. Chết mất con tôi. Phải đợi mấy phút sau, vãn người, Bin mới tự tin nhét quà vào chiếc ba lô hồng hồng của Ngọc Vy.

Nói thật, mụ cũng chưa được nhìn thấy khuôn mặt cô bé Ngọc Vy nào đó xinh hay xấu, béo hay gầy mà đã hớp hồn con mụ gần nửa tháng nay. Sáng qua đang ngồi trong toa lét, Bin còn tủm tỉm bảo: "Mẹ ơi, đêm con mơ thấy Ngọc Vy không nhận quà của con. Nhưng chỉ là mơ thôi ạ bởi bạn ý đã nhận từ hôm trước rồi mà". Mụ nghe con nói mà lại muốn ngất xỉu quá.

Biết làm gì bây giờ nhỉ? Bin mới bước sang tuổi thứ 5. Mắng con thì không thể vì con không làm sai điều gì cả. Cổ vũ cho con cũng không thể nốt vì con còn bé, quá ngây thơ và làm sao có thể có tình cảm bạn trai - bạn gái được. Mụ định mấy ngày nữa đi hỏi tư vấn của chuyên gia tâm lý trong vấn đề con trẻ.

Cỏ May's blog
Theo VnExpress