Cảm xúc mầm non
   Thầy giáo Hà Tĩnh 'thay áo mới' cho trường học khi đi cách ly tập trung
 

Hàng chục bức tranh đã được một thầy giáo vẽ tặng Trường Mầm non Sơn Trung (Hương Sơn, Hà Tĩnh) khi đang cách ly tập trung tại ngôi trường này.

Người thực hiện các bức tranh là thầy Lê Duy Lợi (SN 1985), giáo viên Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện, hiện đang phải cách ly tại đây.

Thầy Lợi bắt đầu vẽ bức chúc bé ngủ ngon

Bức tường trống trơn trở nên sinh động sau bức vẽ

Thầy Lợi chia sẻ, bản thân thuộc diện F1 vì có liên quan đến bệnh nhân Covid-19 ở thôn Đại Vường, xã Sơn Phú.

“Tối 12/6, mình cùng 5 người trong xóm được đưa đến điểm Trường mầm non Sơn Trung để cách ly tập trung. Lúc đầu tâm trạng rất buồn và lo sợ nhưng sau được mọi người động viên nên tinh thần dần ổn định trở lại”, thầy Lợi thông tin thêm.

Bức tranh những đứa trẻ chơi còn trên thảm cỏ

Vốn là một giáo viên mỹ thuật nên sau khi vào điểm cách ly được hai ngày Lợi đã nảy ra ý tưởng vẽ tranh lên tường để tặng các em học sinh, đây cũng là cách để “giết” thời gian nhàn rỗi.

Để thực hiện, thầy Lợi đã nhờ người nhà lấy các dụng cụ, chất liệu rồi đưa đến điểm cách ly cho mình thực hiện. Ngay khi có “đồ nghề” trong tay Lợi đã cùng với một số người trong điểm cách ly bắt tay vào công việc của mình.

Bức hoạ trên tường ở hành lang dãy nhà học

Sau mấy ngày thực hiện, đến nay hầu hết các bức tường trong phòng học ở Trường mầm non Sơn Trung đều đã được 'khoác' lên mình diện mạo mới, sinh động.

Những bức tranh gắn liền với các nội dung hoạt động thường nhật như ăn, ngủ vui chơi của trẻ; các hình ảnh về trò chơi dân gian…

“Trong thời gian tới tôi sẽ vẽ tiếp các bức tranh về chủ đề an toàn giao thông. Tôi muốn gửi tới mọi người một thông điệp, rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi”, thầy Lợi bày tỏ. 

Bức tranh chúc bé ngủ ngon trong phòng học ở trường mầm non, được thầy Lợi hoàn thành trong một buổi

Ông Nguyễn Tiến Thích - Chủ tịch UBND xã Sơn Trung cho biết, hiện tại điểm Trường mầm non Sơn Trung có 36 người cách ly, trong đó có thầy Lợi. Theo ông Thích, việc làm của thầy Lợi rất có ý nghĩa và thiệt thực trong lúc này.

Nguồn https://vietnamnet.vn

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Ngược ngàn không mong “xuống núi” (16/6)
 Cô giáo mầm non Quảng Trị hiến đất xây trường (11/6)
 Bỏ lại con thơ, mặc chân bầm tím vì ngã xe, cô giáo trẻ ngược núi 'móc ví giữ trò' (9/6)
 Sức mạnh của yêu thương (8/6)
 Nữ Phó hiệu trưởng nêu gương học tập và làm theo Bác (26/5)
 Thầy giáo mầm non đến từng nhà đồng bào hướng dẫn phòng tránh "con Covid" (24/5)
 Cô hiệu trưởng viết phần mềm từ trái tim (11/5)
 19 năm gắn bó với nghề, cô giáo mầm non viết hàng trăm bài thơ dạy trẻ (26/4)
 Cô Thảo ươm tương lai ở “cổng trời” (31/3)
 Thầy Hiệu trưởng 15 năm vượt qua xì xào “đàn ông dạy mầm non” (30/3)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i