Cảm xúc mầm non
   Cú sốc
 

Dạo này, mẹ bỗng thấy con trai buồn bã, bất an. Hỏi con, con bảo không có gì, nhưng rõ ràng thằng bé đang gặp rắc rối.


Liên lạc với cô giáo của con, cô bảo dạo này con học hành mất tập trung, giờ chơi hay lủi thủi một mình. Cô có hỏi nhưng không tìm được nguyên nhân. Mẹ cảm thấy rất lo. Chuyện của con có vẻ khó nói nên con không muốn tâm sự với ai. Mẹ giảm bớt công việc để có thời gian gần gũi con hơn. Đón con sau giờ học thêm, thay vì về nhà, mẹ lại chở con đi siêu thị, xem phim. Lúc nấu ăn, mẹ rủ con vào bếp phụ một tay. Nhiều ngày sau, con mới chịu trút bầu tâm sự. Thì ra "bạn bè thấy con và Hải chơi thân nên đùa nghịch, gọi tụi con là pê đê". Mẹ càng bất ngờ hơn khi nghe con buồn bã kết luận: "Hổng chừng con bị pê đê thiệt mẹ à. Vắng Hải một bữa là con rất nhớ. Thấy bạn đi học mà mặc áo vá, ăn sáng với bánh mì không, ba mẹ bạn thì làm phụ hồ rất cực... con chỉ ước có thật nhiều tiền để giúp đỡ bạn". Mẹ giải thích đó chỉ là lòng thương người. Vàng thật không sợ lửa, con cứ sống hồn nhiên vui vẻ, trò chuyện bình thường với bạn bè, rồi các bạn sẽ hiểu con. Con trai có vẻ yên tâm nhưng nét mặt vẫn chưa hết rầu rĩ.


Một thời gian sau, con bảo tin đồn giờ đã lan ra khắp trường, khiến ai cũng nhìn con và Hải một cách giễu cợt. Mẹ liên lạc với gia đình Hải để cùng tìm giải pháp. Mẹ Hải bảo: "Chuyện nhỏ mà chị, tui bận rộn cả ngày...". Đưa con đi bác sĩ tâm lý, ngồi chờ, con tỏ ra rất căng thẳng: "Bác sĩ nói con bị


pê đê thiệt, chắc con chết quá mẹ ơi". Mẹ an ủi: "Con là gì đi nữa mẹ cũng yêu thương con, ở cạnh con". Lúc con trở ra, miệng mỉm cười, mẹ cảm thấy nhẹ nhõm. Đến lúc trò chuyện với bác sĩ, mẹ mới biết, gánh lo của mẹ chưa hẳn đã nhẹ nhàng, mẹ còn phải cùng con vượt qua cú sốc này.


Qua tiếp xúc với bọn trẻ, mẹ nhẹ nhàng giải thích cho chúng hiểu, việc gieo tiếng oan cho bạn bè là khắc một vết sẹo vào tâm hồn bạn, khiến bạn bị tổn thương. Mẹ còn nhờ cô giáo tư vấn cho bọn trẻ về vấn đề giới tính... Mất khá nhiều thời gian, con trai mẹ mới hòa nhập cùng bạn bè, tìm lại được nụ cười hồn nhiên. Nếu mẹ xem như chuyện trẻ con, lơ là bỏ qua, không biết giờ này con trai mẹ sẽ ra sao?


Theo PN

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Của để dành (5/11)
 Những điều bất ngờ (29/10)
 Đừng làm con sợ! (22/10)
 Con cần có ba (17/10)
 Nỗi khổ…mới (12/10)
 Phép thuật của ngôn ngữ (9/10)
 Trẻ con ngày nay chơi gì? (4/10)
 Tâm tình cùng các phụ huynh (28/9)
 Gửi Thiên thần! (25/9)
 Những vòng quay vững chãi (18/9)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i