Cảm xúc mầm non
   Những vòng quay vững chãi
 

Khi con bước vào lớp 6, bố quyết định sẽ cho con đi học bằng xe đạp. Mẹ phản đối kịch liệt vì lo lắng sẽ có nhiều nguy hiểm.


Nào là ngoài đường xe cộ đông đúc, đám thanh niên choai choai chạy bạt mạng, xe buýt tranh đường chạy ẩu... Con còn quá bé thì làm sao có thể xử lý các tình huống. Mẹ lo lắng, bố cũng không yên lòng nhưng muốn con phải tự lập.


Để thuyết phục được mẹ thật chẳng dễ dàng. Nhưng trước tài "ngoại giao" khéo léo của bố con mình, rốt cuộc mẹ cũng đồng ý và chuyển giao trách nhiệm sang cho bố. Bố cũng thấy hơi lo. Hiểu ý bố, con tự tin khi quả quyết :"Bố cứ yên tâm, chắc chắn con sẽ làm được mà!". Trước đó con đã sở hữu chiếc xe đạp trẻ em mà bố mẹ tặng nhân sinh nhật lần thứ tám, thỉnh thoảng con vẫn đạp xe vòng quanh khu chung cư. Bây giờ nó đã trở nên quá nhỏ bé đối với con. Con quyết định "sang nhượng" chiếc xe đạp ấy cho em Bôn.


Vậy là hai bố con cùng lên kế hoạch đi mua xe đạp. Con choáng ngợp trước dàn xe đua đẹp mắt, băn khoăn chẳng biết chọn xe nào. Sau cả tiếng đồng hồ chọn lựa dưới sự "cố vấn" của bố, con quyết định chọn cho mình chiếc xe đạp kiểu dáng thể thao màu xanh dương với giá cả vừa phải. Ngồi trên xe, con cười tít mắt sung sướng.


Bố quyết định mỗi tối sẽ kèm con đi xe trên con đường đến trường để con quen dần. Ngày đầu tiên hai bố con cùng đi, bố thót tim khi nhìn những chiếc xe lao vun vút ngang qua. Mỗi khi rẽ ngang đường, bố lại hồi hộp phóng tầm mắt trước sau, cứ sợ chiếc xe máy của bố không đủ sức che chắn, bảo vệ con. Vậy mà con vẫn hớn hở, đầy vẻ tự hào ra dáng "ta đây". Những vòng bánh xe lăn đều nhẹ nhàng mà vững chãi. Chỉ mới mấy hôm hai bố con đi cùng nhau thôi, con thủ thỉ: "Bố ơi, con đi một mình được mà. Ngày mai bố để con tự đi một mình bố nhé!". Bố biết con mắc cỡ với bạn bè khi "bị" bố mẹ kèm cặp, con cho rằng mình đã lớn. Không còn cách nào khác, bố đành phải gật đầu đồng ý.


Con phấn chấn chuẩn bị cho mình mọi thứ để tự đến trường bằng xe đạp. Chiếc cặp có quai đeo sau lưng, con đổ đầy bình nước nhỏ và để trên sườn xe đã được thiết kế sẵn chỗ đựng nước. Con nhanh nhẹn ăn sáng chứ không uể oải như mọi khi. Nhìn con chững chạc trong bộ đồng phục của trường, tự tin phóng xe ra khỏi cổng, lòng bố tràn ngập niềm yêu thương xen lẫn tự hào. Vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm, bố len lén chạy phía sau. Con hòa lẫn trong dòng người trên phố, nhưng bố vẫn nhận ra tấm lưng nhỏ bé lấm tấm mồ hôi của con vẫn đang mải miết đạp.


Bố thực sự cảm thấy an tâm. Con luôn giữ đúng lời hứa, chạy xe vừa phải, đi sát lề đường và luôn quan sát cẩn thận mỗi khi qua đường. Mỗi tối, con cài chuông báo thức để sáng tự thức dậy, ăn sáng thật nhanh và vui vẻ đến trường. Bố cũng không còn tất bật tranh thủ chở con đến trường thật sớm nữa. Cả bố và mẹ đều nhận ra rằng cần đặt niềm tin nơi con. Khi chủ động đi xe đạp, con có cơ hội để rèn luyện thể lực. Không chỉ vậy, con cũng tỏ ra tự tin và tự lập hơn. Con còn có thêm khả năng quan sát, phán đoán, ứng phó với các tình huống khi đi trên đường.


Theo PN

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Album gia đình (13/9)
 Đưa con đi học (10/9)
 Tấm gương mờ (5/9)
 “Thương hiệu” (29/8)
 Thế hệ “khùng”? (23/8)
 Người bạn lớn của con (14/8)
 Lọn tóc của ngoại (7/8)
 Quà của mẹ (2/8)
 Vui với thời gian biểu hợp lý (31/7)
 Thương cho “roi” (25/7)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i