Cảm xúc mầm non
   Ba cũng là mẹ của con
 

Ba sẽ là ba, là mẹ của con. (Ảnh minh họa).
Bố thật đau lòng khi đã không giữ được mẹ ở bên cạnh con, để chăm con và để con có mẹ như bao nhiêu đứa trẻ khác.


Mẹ sinh con xong thì mất, bà ngoại thương con bao nhiêu thì khóc thương cháu bấy nhiêu, không có sữa, không có hơi mẹ bên cạnh phải làm sao để con sống như bao đứa trẻ khác đây?


Con khóc nhiều, khóc đến nỗi lặng đi, sữa ngoài con không bú, bà đành nhờ cô bên cạnh đó ẵm con và cho con bú, như cảm nhận được dòng sữa ngọt ngào con ghì lấy bú chụp chụp, rồi ngủ thiếp đi, nhìn con mà xót xa!


Con cũng phải xuất viện ngay vì lo hậu sự cho mẹ, rồi chẳng thể bú nhờ mãi được cuối cùng ăn sữa ngoài ba pha, chắc vì con đói quá chứ ba biết bất cứ thứ gì trên đời làm sao có thể thay thế sữa mẹ được, nhìn con đỏ hỏn mà xót xa.

Bà ngoại bảo ba để ngoại chăm con vì ba là đàn ông, gà trống nuôi con sẽ vất vả, dù sao bà cũng có kinh nghiệm nhưng làm sao ba có thể bỏ rơi đứa con gái bé bỏng tội nghiệp? Ba sẽ là ba, là mẹ của con, ba sẽ thay mẹ chăm con thật tốt để mẹ yên tâm nơi xa ấy, ba tự nhủ rằng ba sẽ phải làm tất cả để con có được hạnh phúc.


Ba lên mạng đọc những tài liệu chăm bé sơ sinh, kết hợp những kinh nghiệm của ngoại để chăm con. Con khóc nhiều lắm, ngày con ngủ được nhưng không sâu, hơi tý con giật mình là khóc, rồi ba luống cuống thay cho con từng cái tã, pha cho con từng bình sữa, tắm cho con, ẵm con à ơi, khi con sốt, con đau ba ăn không ngon ngủ không yên giấc..., ba như vụng về khi ở bên con.


3 tháng ngoài sữa ra ba cho con ăn thêm bột. Ba xay gạo lứt, rồi nấu bột cho con, ba không khéo nhưng con cũng chịu ăn thì ba biết nỗ lực của ba bấy lâu là không uổng. Hàng ngày ba đi làm, tranh thủ giờ nghỉ trưa ba về nhà thăm con, dù chỗ làm của ba cách 20 cây. Ba cũng hỏi thêm các chị cùng chỗ làm cách nấu bột để con ăn thay đổi khẩu vị, mỗi ngày ba lên một thực đơn khác nhau, hôm nay con ăn thịt bò + rau ngót, ngày mai trứng + rau dền, hôm sau cá + mùng tơi, thịt vịt, bí đỏ, bí xanh, khổ qua... Tất nhiên khi nấu ba chỉ cho nước xương hoặc nước thịt luộc rồi quấy bột gần chín thì ba cho rau đã chần qua và giã nhỏ vào quấy tiếp đến khi chín, nêm chút nước mắm, những ngày rảnh ba thường vào bếp tập nấu những món khác để con thay đổi khẩu vị. Ba cũng kỳ công phải không con? vì nhìn con ăn ngon lành ba cũng mừng lắm. Ba cũng chẳng hiểu tại sao ba lại có thể làm được khi trước kia có mẹ, ba là người rất ghét vào bếp và kì công với những món ăn, nhưng ba làm tất cả chỉ mong con được khỏe mạnh.


Ngày tháng dần trôi nhìn con lớn dần, khi con mang nổi đầu, lúc con lẫy, con bò, con đứng, con té ngã khi chưa đứng vững hay khi mọc răng con khóc vì sốt nặng, rồi khi con tập nói...có nhiều lúc ba cũng nản lắm vì dỗ mãi con không nín, ba chỉ biết ôm con và khóc.


Giờ con đã lớn, con nhanh nhẹn, hay hát, thông minh và có khiếu hài hước, không ốm đau nhiều, đó cũng là niềm vui, hạnh phúc và hãnh diện của ba. Hàng ngày ba vẫn mua bánh và sữa, hoa quả để con ăn khi ba về muộn chưa kịp nấu cơm, vậy mà tới bữa con ăn thêm 2 chén ngon lành. Ba biết ba vẫn còn vụng về khi chăm sóc con đôi khi mải công việc ba cũng để con tự ăn những gì con thích nhưng dù có muộn đến mấy cũng không bao giờ ba mua cơm sẵn cho con ăn. Ba cũng luôn khắt khe khi con đi ngủ không đúng giờ, ăn xong là chạy đi chơi ngay, nhưng con biết không, vì ba chỉ muốn tạo cho con thói quen, chăm con từng bữa ăn, giấc ngủ để con của ba luôn mạnh khỏe.


Cuối tuần con thường tặng ba phiếu bé ngoan rồi con kê về những người bạn cùng lớp, con hỏi về mẹ khi bao đứa trẻ khác có mẹ mua quà, đồ chơi và cả nhà bạn đi chơi, mẹ đi đâu sao mãi không về với con?


Ba biết rằng tất cả tình thương của ba có dành cho con nhiều đến đâu thì cũng không thể thay thế được hơi ấm và tình yêu của mẹ nhưng ba sẽ làm tất cả để con được hạnh phúc, con yêu!


Theo Eva.vn

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Ước gì tôi có con gái! (6/9)
 Má là như thế! (31/8)
 Tật nói dai (26/8)
 Người chị cao cả (23/8)
 Khóa học kỹ năng sống (18/8)
 Động lực của tôi (15/8)
 Chỉ thêu (10/8)
 Mảnh vỡ (5/8)
 Con 'thèm' làm... trẻ con (2/8)
 Mẹ, con sẽ không học đại học! (28/7)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i