Cảm xúc mầm non
   Ba của con gái
 

Tưởng đâu sau cú sốc ấy, ba chẳng còn đủ nghị lực để mà tiếp tục sống. Nhưng ba nói, những lời động viên của gia đình, bạn bè và nhất là tiếng cười giòn tan của con gái đã giúp ba bình tâm trở lại.

Ba ít nói hẳn đi kể từ ngày vắng mẹ. Ba vẫn đi làm, vẫn la cà với bạn bè, vẫn chở con gái đi công viên, siêu thị, nhà sách mỗi tối cuối tuần. Thời gian còn lại, ba dành để chơi cùng con và đọc sách.

Ảnh: Lê Minh Đức. Ảnh chỉ có tính chất minh họa

Con vào lớp 1. Cô chủ nhiệm của con mới ra trường, vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng. Con mê cô lắm. Lúc nào cũng muốn ở bên cô. Những chiều tan học, ba chưa kịp đến đón con, cô đều ở lại chơi chung với con cho đến khi ba xuất hiện. Có khi cô tình nguyện chở con về nhà. Rồi ba áy náy muốn cảm ơn cô bằng một buổi cà phê cùng hai cha con, nhưng cô ngại nên từ chối. Vậy là ba phải nhờ con gái làm thám tử điều tra sinh nhật của cô, rồi địa chỉ nhà của cô nữa để ba mua quà đem tặng vào những dịp đặc biệt. Có bữa, ba tranh thủ về sớm, nấu cơm mời cô về nhà ăn cơm cùng. Phải nhờ con gái mè nheo, năn nỉ dữ lắm cô mới đồng ý ăn tối cùng hai cha con. Nhưng rồi cô phải cáo lỗi về sớm vì ba mẹ cô quản lý cô dữ lắm...

Tưởng đâu sau những "phi vụ" trót lọt ấy, ba và cô giáo thành đôi, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Cô giáo đi lấy chồng khi con gái bước vào lớp 3, ba cũng đến dự đám cưới. Chồng của cô giáo vừa đẹp trai, vừa trẻ trung, chứ không già như ba. Tối hôm đó, con vô tình đọc được dòng tin nhắn trong điện thoại ba. Cô giáo nói cô rất quý ba và thương con nhưng vì gia đình ép buộc...

Rồi đến cô bạn làm cùng cơ quan ba, cô giáo dạy tiếng Anh của con, họ lần lượt xuất hiện, song cũng đều ra đi. Ba ở vậy cho tới khi con gái vào đại học.

Con phải đi học xa nhà, bỏ ba lại một mình. Điện thoại về, con nũng nịu: "Hay là ba chuyển công việc khác vào thành phố với con". Ba bảo ba sống ở nhà cho thoải mái chứ thành phố bon chen, ganh đua, ba không quen.

Con gái ra trường rồi vội vàng lấy chồng. Ba vẫn một mình, vẫn đi làm, vẫn la cà với bè bạn. Lễ, tết, con gái đưa chồng con về nhà thăm ba. Hỏi sao ba không tìm người phụ nữ nào đó để cùng chia sẻ những buồn vui hằng ngày, chứ mình ba sống lẻ loi, lại xa con cháu thế này, ốm đau chẳng ai kề cận, chăm nom. Tự dưng nước mắt ba rơi. Ba bảo, thôi kệ, chứ lấy người ta về, ba lại làm khổ người ta. Ba nói lâu lâu con gái đưa chồng con về thăm là ba vui rồi...

Tiễn con ra bến xe, ba gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt con gái. Xe chuyển bánh, con cố quay lại để nhìn ba cho đến khi bóng ba khuất hẳn.

Con thương ba quá, ba ơi...!

Theo PNO

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Mẹ đã sai! (20/8)
 “Tôi nhớ, nhớ lắm hình ảnh con trai tôi ôm hôn mẹ” (17/8)
 Thư gửi ba má (13/8)
 Ba tôi không phải là một người đàn ông hoàn hảo (11/8)
 Cái duyên con gái (9/8)
 Con lên lớp mà mẹ... lo (6/8)
 Mẹ dạy con 40 điều LÀM NGƯỜI (4/8)
 Mẹ vẽ tâm hồn con bằng câu chuyện cổ tích (28/7)
 Tôi tự dạy con mình học chữ (26/7)
 Con gái hư của ba (22/7)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i