Cảm xúc mầm non
   Tôi tự dạy con mình học chữ
 

Chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày tựu trường. Cũng vào khoảng này cách đây 2 năm con gái tôi chuẩn bị vào lớp 1.

Mẹ dạy con học (ảnh chỉ mang tính minh họa) - Ảnh: tinmoi.vn

Như bao bà mẹ khác, tôi chạy vạy khắp nơi để tìm trường điểm, lớp chuyên cho con mình. Cuối cùng tôi cũng xin được một suất ở trường chuẩn ngay tại trung tâm thành phố. Lo trường xong tôi lại phải tất bật tìm cô giáo giỏi cho con học trước chương trình.

Hỏi thăm mấy người có con cùng độ tuổi với con mình tôi mới tá hỏa khi biết con họ đã đi học từ thưở nào, hầu hết đều học gần xong quyển tiếng việt tập 1, nhiều đứa còn đọc sách báo ro ro trong khi con gái tôi mới nhận diện được 24 chữ cái.

Nhiều người cảnh báo tôi phải tăng tốc dạy con thêm ở nhà nếu không sẽ không theo kịp chương trình vì trường điểm thì đa phần học sinh đều học giỏi.

Tôi bắt đầu lên kế hoạch kèm cặp con học vào buổi tối, ngoài thời gian học thêm ở nhà cô, con tôi mỗi tối còn phải học một giờ ở nhà. Tôi càng nóng lòng muốn con biết đọc biết viết rành thì sức học con tôi ngày càng tệ.

Con bé vốn thông minh, trí nhớ rất tốt không hiểu sao tôi dạy trước con lại quên sau khiến có lúc bực quá tôi la hét, có khi còn đánh con.

Tình hình trở nên nghiêm trọng khi tôi phát hiện con bé hay lầm lì, tối ngủ thường tè dầm và đặc biệt rất sợ học.

Mang con đi khám bệnh, nghe bác sĩ phán mà ruột gan tôi héo úa: "Con chị đã bị trầm cảm, nếu cứ thúc ép cháu học nhiều quá, nguy cơ bị thần kinh rất cao".

Tôi nghĩ bụng: thà chấp nhận thành tích học tập của con ở mức trung bình nhưng bù lại có đứa con phát triển bình thường còn hơn ngược lại.

Tạm gác mọi chuyện sang một bên, tôi dẫn con đi du lịch vài ngày cho khuây khỏa.

Tuy vậy, sau chuyến du lịch là nỗi lo lắng không yên, tôi không biết phải làm thế nào để dạy con trong khi ngày nhập học đã cận kề.

Trong cái khó lại ló cái khôn, tôi nghĩ sao mình không biến chuyện học thành một trò chơi. Thay cho những buổi tối trước kia căng thẳng và ngột ngạt giờ là không khí thoải mái trong giờ học thử nghiệm.

Chồng tôi vào vai thầy giáo còn tôi và con gái là học trò. Dù con gái viết chưa được đẹp, đọc còn sai nhiều chỗ nhưng lúc nào cũng được thầy ưu ái cho điểm lớn.

Không ngờ phương pháp vừa học vừa chơi của tôi lại mang hiệu quả đáng kể. Chỉ trong thời gian ngắn, con gái tôi đã viết chữ tương đối đẹp, ráp vần được hết.

Hè này, con tôi đã vào lớp 3, con bé là một trong những học sinh xuất sắc của lớp. Tôi viết lên những dòng này chỉ mong mỏi chia sẻ kinh nghiệm dạy con học cho các bậc phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1.

Theo Tuổi Trẻ

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Con gái hư của ba (22/7)
 Làm mẹ thật khó nhưng cũng thật tuyệt vời! (20/7)
 Câu chuyện của con (15/7)
 Áp lực đầu đời (13/7)
 Con muốn mình là... chiếc tivi (12/7)
 Cái bắt tay của con trẻ (7/7)
 Mùa hè "hoàn hảo" cho con (5/7)
 Hành trình tìm tình yêu dành cho con (30/6)
 Mùa hè của con đi đâu? (28/6)
 Sao mẹ không thử xài ba mấy ngày? (24/6)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i