Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
 
Cây chuối nhà em

Sau vườn nhà em
Có cây chuối già
Chỉ mới ra hoa
Nhưng mầm đã mọc

Chuối ơi, chuối hỡi!
Sao quá lạ kì?
Chuối khẽ thầm thì:
“Nay tôi đã già
Con tôi đã mọc,
Đó là mầm xanh
Duy trì nòi giống”

(Đoàn lê Bích Phượng)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Sự tích cây lông gà (15-05-2007)
 Truyện: Sự tích hoa mai (05-05-2007)
 Thơ: Cánh đồng lúa vàng (21-04-2007)
 Thơ: Hoa phượng (21-04-2007)
 Thơ: Củ cà rốt (12-04-2007)
 Thơ: Ở trong. (31-03-2007)
 Thơ : Bác bầu, bác bí ( Trường MN Ngọc Lan 2) (31-03-2007)
 Thơ: Quả (Phòng GD- ĐT Gia Lai) (31-03-2007)
1