Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
   Sự tích cây lông gà

Xưa có chú gà trống
Đi đánh lộn đâu về
Rụng nhiều lông đuôi cánh
Bị bạn bè cười chê

Có loài cây không lá
Nhặt lông gà mang về
“ Mặc” vào: Ôi thích quá!
Chiếc áo này đẹp ghê!

Rồi cũng từ hôm đó
Cây cảnh trước sân nhà
Có lá dài óng mượt
Mang tên: CÂY LÔNG GÀ

( Nguyễn Loan)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Truyện: Sự tích hoa mai (05-05-2007)
 Thơ: Cánh đồng lúa vàng (21-04-2007)
 Thơ: Hoa phượng (21-04-2007)
 Thơ: Củ cà rốt (12-04-2007)
 Thơ: Ở trong. (31-03-2007)
 Thơ : Bác bầu, bác bí ( Trường MN Ngọc Lan 2) (31-03-2007)
 Thơ: Quả (Phòng GD- ĐT Gia Lai) (31-03-2007)
1