Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
 Vịt con tìm mẹ

Có một chú vịt con
Bỏ đàn chạy lon ton
Mải mê đuổi bắt bướm
Từ bờ ao sang vườn

Bươm bướm bay đâu mất
Vịt con ngơ ngẩn buồn
Quay đầu gọi vịt mẹ
- Lạc, lạc… mẹ cứu con!

Mẹ ơi, con lạc… lạc…
Lạc…lạc! Mẹ đâu rồi?
Vịt kêu mãi, kêu mãi…
Lạc…lạc…Mẹ, mẹ ơi!

( Vũ Anh Nông )

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Mèo con bắt chuột (08-06-2007)
 Thơ : Đọc thư bà (08-06-2007)
 Truyện : Bánh cam (08-06-2007)
 Mẹ ốm ( chủ đề gia đình) (08-06-2007)
 Gà con và quả trứng ( chủ đề gia đình) (08-06-2007)
 Thơ: Hai mẹ con (15-05-2007)
 Thơ: Thương mẹ ( Chủ điểm gia đình ) (15-05-2007)
 Thơ: Đàn gà con và mẹ ( Chủ điểm gia đình) (15-05-2007)
 Thơ: Chích bông mãi chơi (05-05-2007)
 Thơ: Bé xem ảnh cưới (05-05-2007)
1 2 3